Danh tiếng của Vanessa Mae thậm chí còn đến Sochi trước cả khi cô chính thức đáp máy bay đến đây. Mức độ nổi tiếng của Mae còn khiến cả tổng thống Nga Vladimir Putin mời cô đến ăn tối cùng trong một buổi gala được tổ chức tại thành phố nằm ven bờ Biển Đen này.
Đến với Thế vận hội lần này, Vanessa Mae đăng ký thi đấu dưới danh nghĩa một VĐV của Thái Lan và với cái tên Vanessa Vanakorn. Việc cô "đỗ vớt" để có thể tham dự môn trượt tuyết tại Sochi 2014 dường như đã là một điều thần kỳ cho người hâm mộ.
Tổng thống Nga Putin cũng rất hâm mộ Mae
Chính vì lẽ đó, ngày hôm qua, ngay cả khi cô có về đích ở vị trí bét bảng, với một thành tích tệ nhất trong lịch sử, thì người hâm mộ cũng như bản thân tay chơi vĩ cầm siêu hạng này cũng không cảm thấy buồn hay thất vọng. Trái lại, sự xuất hiện của cô tại đây còn tạo nên một bầu không khí rất vui nhộn. Các đối thủ hay đội ngũ tình nguyện viên phục vụ cho cuộc đua tranh nhau đến xin chụp ảnh cùng Vanessa Mae.
Dưới đây là những hình ảnh của Vanessa Mae khi cô hoàn thành mục tiêu là... về được đến đích:
Cập nhật BXH huy chương tính đến 16h00 ngày 20/2