Cụ thể, tờ Daily Mail mới đây đã tiết lộ thông tin gây sốc liên quan đến 3 vị trọng tài Glenn Feldman, Burt Clements và Dave Moretti. Đây là những người đã lần lượt chấm điểm cho hai tay đấm ở các ô màu trắng, xanh và hồng. Cả 3 vị trọng tài này đều xác định Mayweather là người xuất sắc hơn. Cụ thể, Feldman và Clements chấm Mayweather thắng 116-112. Con số này với Moretti là 118-110.
Mọi chuyện không có gì đáng nói nếu cả 3 trọng tài không mắc một lỗi giống hệt nhau. Đó là tất cả đều chú thích Mayweather ngồi ở góc màu đỏ trên sàn đấu, còn Pacquiao ngồi ở góc màu xanh. Tuy nhiên, thực tế thì Pacquiao mới ngồi ở góc màu đỏ đối diện với Mayweather (góc màu xanh).
Cả 3 trọng tài đều nhầm lẫn trong việc chấm điểm
Như vậy, có vẻ như các trọng tài đã có sự nhầm nhẫn trong việc cho điểm 2 võ sỹ, và đáng ra phần thắng phải thuộc về “Pac-man”. Với những người tin vào thuyết âm mưu, việc một trọng tài chấm nhầm thì còn chấp nhận được, nhưng có đến 3 người mắc cùng 1 lỗi thì đây chắc chắn là điều không bình thường. Theo quan điểm của họ thì "trận so găng thế kỷ" đã bị dàn xếp tỷ số để Mayweather duy trì được thành tích bất bại trong 48 lần thượng đài.
Chi tiết số điểm các trọng tài chấm cho 2 võ sỹ
Ở trận đấu nói trên, Pacquiao đã thi đấu rất ấn tượng và nhiều người (trong đó có cựu võ sỹ hạng nặng Evader Holyfield) cho rằng anh xứng đáng giành chiến thắng. Được biết, ngay trước khi bước vào màn so găng với Mayweather. "Pac Man" đã bị chấn thương vai trong lúc tập luyện, nhưng ban tổ chức trận đấu đã từ chối để anh tiêm thuốc giảm đau.
Pacquiao bị chấn thương vai trong lúc tập luyện