Từ “Nữ hoàng tốc độ”…
Trước Vũ Thị Hương, có lẽ chưa tuyển thủ điền kinh nào được mệnh danh là “Nữ hoàng tốc độ” khu vực Đông Nam Á. Nói thế, bởi từ khi Vũ Thị Hương giành HCV ở nội dung 100m tại SEA Games 2005, rồi sau đó liên tiếp đứng đầu Đông Nam Á ở hai cự ly 100m và 200m tại SEA Games 2007, 2009 và 2013, danh xưng này đã chính thức thuộc về cô một thời gian dài.
Đấy là chưa kể, Vũ Thị Hương còn chạm tay vào chức vô địch châu Á khi giành HCV Asian Indoor Games 2009 ở cự ly 100m. Sau đó 1 năm, cô và Trương Thanh Hằng trở thành hai tuyển thủ đầu tiên của Việt Nam giành huy chương ở Asian Games 2010 tại Quảng Châu (Trung Quốc). Lần đó, Vũ Thị Hương giành HCĐ cự ly 100m và HCB cự ly 200m, đồng thời thành tích 11”33 nội dung 100m và 23”27 nội dung 200m của cô hiện vẫn tồn tại trong bảng kỷ lục quốc gia mà chưa đàn em nào có thể vượt qua.
Trong một lần trò chuyện cùng tôi, Vũ Thị Hương thổ lộ: “Tham dự rất nhiều giải đấu, thậm chí đoạt HCB và HCĐ ở Asian Games 2010 tại Quảng Châu, nhưng kỳ đại hội mà tôi nhớ và vui nhất trong sự nghiệp có lẽ là SEA Games 23 - 2005 tại Philippines”.
Nói thế, vì năm ấy Vũ Thị Hương suýt không có mặt tại SEA Games 23. “Lần ấy, sau 2 tháng tập trung ĐTQG tại Nhổn, tôi bị trả về địa phương mà không có lý do rõ ràng nên rất bức xúc và quyết chứng minh cho những người đã loại tôi rằng họ sai lầm”, Vũ Thị Hương chia sẻ.
Sau đó, với 2 HCV đoạt được tại giải VĐQG điền kinh 2005, giới chuyên môn buộc phải gọi Vũ Thị Hương trở lại đội tuyển, nhưng đến sát ngày Đoàn thể thao Việt Nam lên đường sang Philippines dự SEA Games 23, cô mới được triệu tập. Vũ Thị Hương hồi tưởng: “Sau giải VĐQG 2005, do nghĩ không được thi đấu ở SEA Games 23 nên tôi tập rất ít. Vì thế, việc được triệu tập ngay sát thời điểm đại hội diễn ra khiến tôi không kịp trở tay. May mà có HLV Nguyễn Đình Minh lên giáo án và chỉ đạo tôi thi đấu”.
Kết quả, Vũ Thị Hương đã ghi tên vào lịch sử của làng điền kinh Việt Nam khi trở thành nữ tuyển thủ đầu tiên đoạt HCV nội dung chạy tốc độ 100m và đoạt thêm HCB nội dung 200m. Thế nên, “SEA Games 23-2005 tại Philippines là cột mốc hạnh phúc nhất trong sự nghiệp của tôi” như chính Vũ Thị Hương bày tỏ.
… Đến người đàn bà hạnh phúc
Là “Nữ hoàng tốc độ” khu vực Đông Nam Á và thành công vượt bậc ở lĩnh vực thể thao, nhưng không dưới 2 lần Vũ Thị Hương than thở cùng tôi là số cô lận đận về đường tình duyên. “Tôi tuổi cọp, nhưng lại chạy như ngựa. Là phụ nữ, nhưng tính khí như đàn ông. Con người tôi có nhiều cái đối nghịch, vì thế cứ lận đận mãi”.
Thực tế, Vũ Thị Hương đã 2 lần lập gia đình vào năm 2004 và 2008, nhưng đều đổ vỡ chóng vánh. Thậm chí, cô từng than thở: “Tôi đi xem bói, 10 thầy thì 9 người bảo rằng những người tuổi dần, lại sinh vào tháng 9 âm lịch như tôi luôn… xài chồng rất hao. Nghe xong tự dưng tôi đâm lo quá, chẳng biết duyên số về sau thế nào”…
Trải qua thêm vài mối tình, đến năm 2016 Vũ Thị Hương bất ngờ theo người bạn trai sang Australia định cư. Lần đó, Vũ Thị Hương gọi về bảo: “Có lẽ đời tôi sẽ dừng ở bến đỗ này, bởi có cảm giác đây chính là người đàn ông mà tôi tìm kiếm bấy lâu. Anh ấy sinh năm 1975, hơn tôi đến 11 tuổi, nhưng rất dịu dàng tình cảm. Chính điều đó làm tôi bị khuất phục, dù tính tôi rất ngang ngạnh và khó chiều”.
Đến năm 2017, hai người dự tính tổ chức đám cưới. Nhưng rồi bố của Vũ Thị Hương mất nên đám cưới bị hoãn và đến giờ vẫn chưa diễn ra. Tuy nhiên, cả hai vẫn đang sống rất hạnh phúc và có một bé trai hơn 2 tuổi.
Cách đây vài ngày, gọi điện trò chuyện cùng tôi, Vũ Thị Hương kể rất nhiều về đời sống của cô ở Australia. Theo đó, gia đình cô hiện sống ở bang Tây Úc (Western Australia), do con trai mới hơn 2 tuổi nên cô vẫn ở nhà trông con, mới đây cậu bé đã bắt đầu được đến trường. “Sau thời gian lận đận, giờ đây tôi cảm thấy mình là người phụ nữ quá hạnh phúc và viên mãn”, Vũ Thị Hương tự kết luận về đời mình.
Hỏi cô có còn nhớ đến những ngày tháng còn thi đấu, Vũ Thị Hương bảo: “Nhớ chứ anh, nhiều nữa là khác. Bởi đó là một thời tuổi trẻ của tôi. Từ lúc giã từ thi đấu vào cuối năm 2014 đến nay, tôi vẫn dõi theo thể thao Việt Nam và luôn như thấy hình ảnh của mình trong từng bước chạy của các tuyển thủ…”.
Mất HCV ở SEA Games 2011
“Nữ hoàng tốc độ” Vũ Thị Hương từng có thời điểm rất khó khăn trong sự nghiệp và ngỡ đã bị truất ngôi ở khu vực Đông Nam Á. Đấy là ở SEA Games 2011 tại Indonesia khi Vũ Thị Hương chỉ về thứ ba ở cả 3 nội dung 100m, 200 và 4x100m. Năm ấy cô chấn thương giật cơ đùi sau, phải đến thời điểm SEA Games gần diễn ra cô mới tập luyện trở lại nên không thể giành HCV.