Ngày Valentine định mệnh
Ngày lễ tình nhân năm 2013 đã xảy ra một sự kiện gây chấn động toàn thế giới. VĐV điền kinh khuyết tật nổi tiếng thế giới, Oscar Pistorius nổ hàng loạt phát súng vào cánh cửa nhà tắm vì nghi ngờ có trộm đột nhập. Đáng tiếc, đứng sau cánh cửa nhà tắm không phải là trộm, mà lại là cô bạn gái Reva Steenkamp.
Oscar lập tức bị bắt và buộc tội giết người. Sau 3 năm xét xử, “Người không chân” bị khép tội ngộ sát và lĩnh án tù 5 năm vào năm 2015. Vào năm 2017, do bản án dành cho Oscar gây ra quá nhiều tranh cãi, Tòa phúc thẩm tối cao Nam Phi khai đình xem xét kháng nghị và quyết định tăng thời gian ngồi tù của Oscar lên 13 năm 5 tháng.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, Oscar đã gánh được một nửa bản án và theo luật Nam Phi, anh đã có quyền nộp đơn xin lệnh ân xá. Phiên toà lắng nghe đơn xin ân xá của Oscar đã được lên lịch vào tháng trước nhưng rốt cuộc lại bị huỷ do “Người không chân” chưa đáp ứng được điều kiện đầu tiên để nộp đơn xin ân xá: Gặp gỡ gia đình nạn nhân.
Oscar Pistorius cho biết, anh đã soạn một bức tâm thư gửi tới bố mẹ bạn gái, ông bà Barry và June Steenkamp. Bức thư là những tâm tư chất chứa, những hối hận dằn vặt mà Oscar đã tự dày vò bản thân trong một nửa thập kỷ qua. VĐV điền kinh này hy vọng ông bà Barry và June Steenkamp có thể tha thứ cho anh và chấp thuận yêu cầu ân xá của toà án.
Tuy nhiên, cả ông Barry và bà June đều không chấp thuận bức thư đó. Họ yêu cầu được gặp trực tiếp Oscar. Phía gia đình nạn nhân nêu rõ yêu cầu: “Chúng tôi muốn chất vấn Oscar tại sao lại giết Reva. Chúng tôi muốn nghe trực tiếp từ hắn”. Luật sư của gia đình nạn nhân, ông Tania Koen cho biết, ông Barry yêu cầu cảnh sát phải đưa Oscar đến tận nhà mình để gặp gỡ, bởi sức khoẻ ông Barry hiện tại không phù hợp cho một chuyến đi xa.
Áp lực khủng khiếp từ gia đình nạn nhân
Luật sư Tania Koen cũng cho biết, hiện tại ông Barry và bà June vẫn chưa thể hiện quan điểm về việc có đồng ý với lệnh ân xá (nếu có) của tòa án hay không. Ông Barry thậm chí đã sốc nặng khi tòa án gọi điện thông báo rằng, Oscar đã đủ điều kiện nộp đơn xin ân xá. “Ông Barry nghĩ rằng Oscar sẽ bị nhốt trong tù ít nhất đến năm 2023 mới được quyền xin lệnh ân xá”, luật sư Tania Koen nói.
Hiện tại do Oscar vẫn chưa sẵn sàng tinh thần đối mặt với gia đình nạn nhân nên cuộc gặp gỡ bắt buộc này chưa thể diễn ra. Song theo các nguồn tin, có thể Oscar sẽ được cảnh sát hộ tống tới gặp gia đình bạn gái quá cố trong tháng 12. Anh sẽ phải đối mặt với toà án lương tâm trước khi gặp mặt thẩm phán để xin lệnh ân xá.
Hiện tại, Oscar Pistorius vẫn đang phải chờ bản đánh giá hành vi thời gian ngồi tù mới có thể chính thức hoàn tất các thủ tục giấy tờ để xin ân xá. Tuy nhiên, theo những gì báo chí thu thập được thì Oscar được đánh giá là “một tù nhân kiểu mẫu”.
Vì thể trạng khác người bình thường, Oscar được ở một buồng giam riêng biệt. Trong buồng giam của Oscar có bồn tắm và thậm chí bên ngoài còn có một thửa đất riêng để VĐV này có thể trồng rau. Ngay bên cạnh nơi Oscar bị giam giữ có một bệnh viện để tiện chăm sóc sức khoẻ cho VĐV này. Theo cai ngục Kgosi Mampuru thì nguồn thức ăn của Oscar cũng được kiểm soát chặt chẽ hơn so với tù nhân bình thường. Nhà tù lo sợ anh có thể bị đầu độc. Cuộc sống của Oscar trong tù rất đơn giản: Anh ăn chay, đọc sách mỗi ngày và thậm chí không hề cắt tóc trong suốt thời gian ngồi tù
Nếu Oscar được ân xá, anh sẽ chịu sự quản chế đặc biệt như: Chỉ được đi siêu thị và nhà tờ vào dịp cuối tuần và chỉ được ra khỏi nhà vì mục đích công việc.
Oscar nôn mửa khi xem lại vụ án
Vào năm ngoái, một đoạn phim tư liệu ghi lại diễn biến rất nhiều phiên xử Oscar Pistorius bất ngờ được tung ra. Có một vài chi tiết đáng chú ý như việc Oscar từ chối sử dụng chân giả mà bước đi trên đôi chân chỉ còn một nửa của mình tiến về phía thẩm phán. Ngoài ra, VĐV điền kinh này đã nôn mửa khi phải xem lại diễn biến vụ án được tái hiện bằng đồ họa vi tính.
Gia đình Steenkamp từ chối nhận tiền của Oscar
Theo Daily Mail, để chuộc lại lỗi lầm của mình, Oscar Pistorius từng đề nghị sẽ đền bù cho gia đình bạn gái số tiền khoảng 33.000 USD. Tuy nhiên, phía gia đình nhà Steenkamp đã từ chối thẳng thừng. Vào thời điểm nhà Steenkamp lên tiếng từ chối, Oscar đã chuyển vào tài khoản của ông bà Steenkamp 10.000 USD. Phía gia đình Steenkamp đã lập tức trả lại không thiếu một xu. Bà June cho biết, bà không dám nhận những đồng tiền được đổi bằng máu của con gái mình.