Con nghiện ma túy
Từng có 4 năm mặn nồng bên cạnh Borg, nữ ca sĩ Italia Loredana Berte đã chứng kiến những ngày đen tối nhất trong đời của huyền thoại quần vợt Thụy Điển. Đó là lúc Borg đã giải nghệ gần 10 năm và cảm thấy cuộc sống của ông thật vô vị khi không còn ra sân thi đấu nữa. Người vợ đầu Mariana Simionescu nói Borg vốn là người nhút nhát tới mức ngồi cả đêm bên cạnh bạn gái nhưng chỉ dám... cầm tay. Mọi thứ thay đổi ở trận chung kết Wimbledon 1981.
“Anh ấy từng rất ghét thua cuộc. Cứ sau mỗi trận thua là anh ấy sẽ không nói gì trong vài ngày tiếp theo”, bà Simionescu hồi tưởng. Nhưng đến lúc thua John McEnroe ở trận chung kết năm đó, Borg biến thành một người hoàn toàn khác. Ông nói mình chẳng buồn, và cũng chẳng để tâm đến quần vợt nữa. 1981 cũng là năm cuối cùng Borg thi đấu đỉnh cao. Trong gần 2 năm tiếp theo ông chỉ tham dự đúng 1 giải đấu rồi bất ngờ tuyên bố giải nghệ ở tuổi 26.
Thông tin Borg từ giã sự nghiệp quần vợt gây chấn động toàn thế giới. Đối thủ truyền kiếp McEnroe khẩn thiết van nài ông quay lại vì không thể để lãng phí một tài năng như thế. Borg nghe theo rồi lại rút lui sau một vài trận thua thảm hại. Kể từ đó ma túy dần thay thế quả bóng nỉ để giúp ông tìm đến niềm vui, nhưng dĩ nhiên “nàng tiên nâu” chưa bao giờ biến ai trở thành người tốt hơn.
Borg từng lê la trên phố xin tiền mọi người mua ma túy. Ông chẳng quan tâm đến những người xung quanh, càng không nghĩ đến hậu quả mình có thể gây ra. Có lần, Borg từng hỏi xin Berte 5 triệu lire tiền mặt để chơi cho đã. Hậu quả là tay vợt lừng danh thuở nào mắc chứng trầm cảm nặng. Ông từng tự sát không thành vì bác sĩ kịp nội soi tống hết thuốc ngủ trong ruột ông ra ngoài.
Borg không tự giết mình được, nhưng Berte đã có lần suýt chết khi ông lên cơn. Một lần Borg phê ma túy, ông rủ vợ chơi “cò quay Nga” rồi cầm súng chĩa thẳng vào miệng bà. Chất kích thích tàn phá thể xác và tâm trí Borg. Năm 1991, ông trở lại thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 35 nhưng vẫn cầm loại vợt gỗ ở thập niên 70, lại còn thuê một... võ sư karate làm HLV. Hậu quả là ông chẳng thắng được hiệp nào trong 9 trận đầu tiên và lại ra đi trong lặng lẽ.
Sạt nghiệp vì háo sắc
Ma túy không phải thứ duy nhất Borg mê đắm đến mức Berte quyết định bỏ ông vào năm 1993. Với thể chất của một VĐV đỉnh cao, tay vợt cựu số 1 thế giới cảm thấy một người vợ dường như chưa bao giờ là đủ với mình. Berte không nhớ nổi có bao nhiêu lần Borg rủ bà làm tình theo kiểu bầy đàn với gái gọi. Đỉnh điểm diễn ra vào một ngày nọ, khi Borg bao trọn tầng 2 của một khách sạn rồi gọi cả chục gái làng chơi đến truy hoan.
“Tôi vẫn còn nhớ như in cảnh tượng đó. Gái gọi nườm nượp qua lại trước mặt, một số đứa còn có sở thích quái dị. Chúng quấn áo khoác lông quanh cơ thể trần trụi, rồi cầm roi da chơi trò ‘chủ nhân - nô lệ’ nữa”, Berte kể với giọng đầy ám ảnh. Borg rủ vợ vào cùng thác loạn cho vui nhưng chỉ nhận được sự ghê tởm. Không một ai có đầu óc bình thường hứng thú nổi với những trò bệnh hoạn đó. Chìm trong hoang lạc khiến Borg suýt phá sạch cơ ngơi ông tạo dựng hồi trẻ.
Thời kỳ đỉnh cao Borg từng có một dinh thự ở New York, một hòn đảo tư nhân ở quê nhà Thụy Điển cùng một thương hiệu thời trang có danh tiếng. Tuy nhiên theo thời gian, tất cả đều đội nón ra đi đến mức Borg suýt phá sản. Đỉnh điểm khó khăn của tay vợt này đến vào năm 2006 khi ông đem bán đấu giá cả cúp Wimbledon. Ba huyền thoại John McEnroe, Jimmy Connors và Andre Agassi phải vung tiền giúp ông mua lại để những kỷ vật vô giá không rơi vào tay một gã trọc phú nào đó.
Người vợ thủy chung BJORN BORG |
XEM THÊM
Magic Johnson, huyền thoại NBA & 3 thập kỷ 'đánh đu' với thần chết