Bóng Đá Plus trên MXH

Spartan, đường đua khắc nghiệt nhất thế giới
Lâm Phong • 08:56 ngày 23/02/2020
Spartan là tên của một cuộc thi kết hợp giữa chạy bộ/việt dã/điền kinh, với giải thưởng cho người chiến thắng lên tới 1 triệu USD. Đường đua này được thiết kế để tìm ra những người khỏe nhất thế giới.

    Cuộc đua tìm người khỏe nhất hành tinh

    Hàng năm trên thế giới có cả trăm cuộc thi dành cho con người phô trương sức mạnh. Spartan là một trong số đó. Cuộc thi này do người Mỹ sáng lập vào năm 2007 và đã được nhượng quyền cho 30 quốc gia. Đường đua này không được quảng cáo bằng những miêu tả rùng rợn. Nó chỉ đơn thuần được chính các tay đua tham dự gọi là “hành trình chết chóc”. 

    Spartan về cơ bản sẽ diễn ra thế này: chặng đầu là chạy đua quãng đường 5km kèm theo hơn 20 chướng ngại. Tiếp theo là 8km cùng hơn 25 chướng ngại vật. Chặng tiếp theo được miêu tả là “hành trình quỷ dữ” gồm 16km và hơn 30 chướng ngại. Cuối cùng là về đích – hành trình phá mọi giới hạn của sự chịu đựng với 50km và hơn 60 chướng ngại.

    Cuộc đua thường được tổ chức ở những nơi khí hậu khắc nghiệt, địa hình hiểm trở. Những chướng ngại do BTC đặt ra cũng rất khủng khiếp. Có khi là trườn qua các hàng rào dây thép gai, lúc là băng qua núi tuyết, hoang mạc hay thậm chí cả những con đường ngay dưới chân núi lửa. 

    Năm ngoái, cuộc đua Spartan diễn ra ở Iceland – nơi các tay đua phải trải qua lộ trình 20 giờ liên tiếp với nhiệt độ luôn duy trì ở mức 0 độ. Jon Albon và Ryan Atkins là hai thí sinh của cuộc đua năm ngoái. Họ đều là những VĐV chuyên nghiệp, với nhiều giải thưởng ở những cuộc đua khốc liệt khác. 

    “Chúng tôi khởi đầu với việc vượt qua chặng đường 8km cùng 25 chướng ngại do BTC bố trí. Nếu ai đó hoàn tất hành trình, họ sẽ vượt qua 160km, trong đó có 5,5km là leo dốc cùng 375 chướng ngại”, Albon kể lại.

    “8km đầu chúng tôi phải leo lên một ngọn đồi với độ nghiêng 40 độ. Chúng tôi phải vượt qua tuyết mềm và rất dày. Nhưng sau đó hành trình đi xuống mới thật sự khó khăn. Đường bị đóng băng và rất nhiều cành cây nhọn chỉa ra ở mọi góc. Chúng tôi đều chọn phương án an toàn, nhưng rất nhiều tay đua đã phải bỏ cuộc ngay ở chặng đầu tiên vì bị cành cây xiên vào chân”. 

    Giới hạn của sức chịu đựng

    Ngay từ chặng đầu tiên, nhiều tay đua đã chạm tới giới hạn của sức chịu đựng. “Cơ thể của chúng tôi đau nhức, thể lực kiệt quệ. Đó là thời điểm nhiều người cảm thấy chán nản khi nghĩ rằng đây mới là thử thách đầu tiên. Đây là cuộc đua khốc liệt nhất trong cuộc đời tôi”, Ryan Atkins tâm sự thêm.

    Càng vào sâu, những thử thách càng trở nên kinh khủng và dễ dàng khiến bất kỳ ai tổn thương. Việc phải trườn, bò dưới bùn chui qua hàng rào dây thép gai, đu qua những hẻm núi bằng sức khỏe đôi tay đều là những thử thách khủng khiếp cho cơ bắp. Có những thử thách bắt thí sinh phải vác theo những bao đá, cát, những xô nước nặng hàng chục kg. Tuy nhiên, theo Jon Albon thì điều này vẫn chưa đáng sợ bằng hành trình trèo lên những ngọn núi đá. 

    “Nó không quá cao, nhưng toàn bộ đều là đá nhọn và rêu trơn trượt. Điều tồi tệ là chúng tôi không thể bung hết sức, bởi sẽ còn rất nhiều thử thách ở phía trước”, Albon nói. Trong những ngày đua, các VĐV thường xuyên nạp năng lượng để duy trì sức bền. Tuy nhiên, không phải tay đua nào cũng thích nghi được với việc ăn nhiều trong lúc cơ thể kiệt quệ. “Nhiều người, như tôi chẳng hạn, không thể tiêu hóa được. Tôi quyết định bỏ một vài bữa và sau đó rơi vào tình trạng thiếu dinh dưỡng, mệt mỏi”, Albon nói.

    Có nhiều tay đua cảm thấy việc phải liều lĩnh cả tính mạng để giành giải thưởng là không đáng. Tuy nhiên số đông lại nghĩ rằng điều họ thu được là cảm giác được vượt qua giới hạn bản thân. “Tôi chưa từng đua 24 tiếng liên tiếp. Nhưng tôi đã làm được và cảm giác thật thỏa mãn. Điều đó còn quan trọng hơn số tiền 100.000 USD mà tôi có được sau khi hoàn tất một ngày đua”, Ryan Atkins cho biết.

    Cuộc đua Spartan đến nay đã có 8 năm lịch sử và được tổ chức ở nhiều quốc gia. Bất chấp sự điên rồ của nó, con người vẫn tìm đến để vượt qua giới hạn của mình. 

    Spartan có cả phiên bản cho… trẻ em

    Không chỉ người lớn, cuộc đua Spartan có hẳn cả phiên bản cho trẻ con. Spartan Kids chia làm 3 lứa tuổi: từ 4-8 tuổi, với chặng đường 2km; từ 10-13 tuổi, 4km kèm 2 chướng ngại vật; và từ 11-14 tuổi, với hành trình vượt qua 8km cùng nhiều chướng ngại vật. Các thí sinh nhí tham dự đều phải trải qua một hành trình huấn luyện gian khổ và trong quá trình đua, các VĐV nhí sẽ được giám sát chặt chẽ bởi người lớn. 

    Người sáng lập muốn Spartan góp mặt ở Olympic

    De Sena, người đã sáng lập ra đường đua Spartan cho biết, ông tham vọng một ngày nào đó, đường đua Spartan sẽ trở thành một trong những nội dung thi tại Olympic. De Sena tin rằng với nỗ lực của mình, đứa con tinh thần của ông sẽ trình làng tại Olympic Los Angeles 2028. Tất nhiên khi trở thành môn thi Olympic, quy mô cuộc đua sẽ được tính toán sao cho phù hợp. 

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội