Bóng Đá Plus trên MXH

Top 10 chấn thương khó đỡ trong lịch sử WWE
Hồ Phương • 09:57 ngày 02/10/2020
WWE (World Wrestling Entertainment), hay đấu vật biểu diễn là một môn thể thao kỳ lạ. Vì là biểu diễn nên tuy đánh đấm trông có vẻ rất ác liệt, các đô vật thực tế đều sử dụng tiểu xảo để tránh tổn thương nhau. Thế nhưng làng WWE vẫn chứng kiến nhiều chấn thương cười ra nước mắt.

    1. Sếp WWE rách cơ vì trượt ngã
    Không chỉ là người sáng lập ra WWE, Vince McMahon còn rất tích cực tham gia vào các chiêu trò trên sàn đấu. Nhưng vị tỷ phú này đã lĩnh hậu quả đau thương khi thủ vai phá rối trong trận Royal Rumble giữa John Cena với Batista năm 2005. Ông chạy từ ngoài vào, lao lên võ đài rồi đột nhiên khuỵu xuống, nhưng vẫn cố ép các trọng tài cho trận đấu bắt đầu lại. McMahon sau đó được xác định rách cơ đùi và phải nằm cáng rời sàn đấu.

    2. “Người khổng lồ” vỡ mắt cá khi... ngủ dậy
    Andre “The Giant” là một siêu sao của làng WWE trong thập niên 1980. Vậy mà đấu sĩ được gọi là “Kỳ quan thứ 8 của thế giới” này lại từng vỡ mắt cá chân vì một lý do lãng nhách. Người ta vẫn nói rằng ông dính chấn thương trong một trận đấu với Killer Khan, nhưng thực tế là “Người khổng lồ” bị vỡ mắt cá chân do bước hụt khi vừa rời giường ngủ. Nguyên nhân là vì cái chân tội nghiệp không chịu nổi cơ thể quá khổ của Andre.

    3. Vỡ túi nâng ngực khi đang thi đấu
    Đã là con gái thì ai cũng muốn mình trở nên hấp dẫn. Dù là một tượng đài của làng đấu vật nữ, Mickie James cũng vậy khi quyết định bỏ tiền tân trang vòng 1. Nhưng chính điều đó đã khiến nữ đấu sĩ này phải chịu một chấn thương kỳ quặc. Túi nâng ngực của Mickie đã bất ngờ bị vỡ trong trận đấu với một ngôi sao nữ khác là Beth Phoenix vào năm 2009, khiến cô phải nghỉ tới vài tuần để phẫu thuật sửa sang lại “tâm hồn” của mình.

    4. Rớt con ngươi sau chấn thương thảm họa
    Brutus “Thợ cạo” từng là một tượng đài của làng WWE những năm 1980. Một tai nạn diễn ra vào tháng 7/1990 từng hủy hoại cả gương mặt của đấu sĩ này, khiến ông mất hàm, giập mũi, tổn thương mắt và không thể tự thở suốt thời gian nằm viện. Khi hơi bình phục, đồng nghiệp và cũng là bạn thân Hulk Hogan đến lôi Brutus khỏi giường bệnh để đi dạo cho khuây khỏa. Nhưng tình trạng của ông tệ đến mức rớt cả... con ngươi ra ngoài khi vừa động đậy.

    5. Trật khớp vai vì quá nhập vai
    Một nhà vô địch hạng dưới NXT như Sami Zayn có lẽ không thể chờ đợi một đối thủ tuyệt vời hơn huyền thoại John Cena cho trận ra mắt ở WWE. Nhưng vui thôi, đừng vui quá. Tay đấm người Canada này đã kích động đến mức tự làm đau mình trên đường lao lên võ đài tranh danh hiệu Mỹ mở rộng với Cena năm 2015. Dù bả vai bị tổn thương, Zayn vẫn cố thi đấu. Nhưng sau đó, anh phải nhập viện để giải quyết chấn thương lãng nhách này.

    6. Rách... hậu môn vì thực hiện tuyệt chiêu
    Bronco Buster là tuyệt chiêu thường thấy trong các trận đấu WWE. Động tác phi cả hai chân và đập mông vào mặt đối thủ này cũng không quá khó. Nhưng nó từng khiến X-Pac bị rách... hậu môn trong trận đấu tri ân trước khi giải nghệ của Jerry Lynn năm 2013. Thay vì đập vào mặt đối thủ, mông của X-Pac đập trúng đai ốc của võ đài. X-Pac vẫn hồn nhiên không biết gì, và chỉ gọi cấp cứu khi nhận thấy quần mình đẫm máu trong bữa tiệc sau đó.

    7. Rách cơ vai khi khiêu khích đối phương
    Cả Randy Orton và Edge đều là những huyền thoại của làng WWE. Nhưng người ta không chỉ nhớ đến những trận đấu giữa cặp đấu này, mà còn nhớ đến một hồi ức đau đớn của cái tên đầu tiên. Năm 2010, họ được bắt cặp để đấu với nhau. Sau khi vờn cho Edge say đòn và chứng kiến đối thủ bắt đầu gục xuống, Orton làm động tác đập sàn quen thuộc của mình để khiêu khích. Kết quả là vai của anh bị tổn thương và phải lên bàn mổ.

    8. Bỏng độ 3 vì xài... đá khô
    Triple H từng khiến các fan tò mò về một chất bột màu trắng kỳ lạ trên cơ thể của mình trong màn tái đấu với Brock Lesnar ở giải WrestleMania 29 năm 2013. Đứng trên võ đài, chính đối thủ Lesnar cũng tò mò về vẻ ngoài kỳ quặc như thể vừa bị bỏng khi đang nấu ăn của tay đấm này. Phải đến vài ngày sau, Triple H mới “bật mí” với các fan rằng mình bị bỏng độ 3 vì sử dụng đá khô trong một nghi thức trước trận đấu.

    9. Tự rách cơ khi lao vào đối thủ
    Giống các đấu sĩ khác, Kevin Nash cũng có tuyệt chiêu của mình. Món tủ của tay đấm có biệt danh là “Big Sexy” này là bước chạy đà nhanh lao đến rồi ra đòn kết liễu đối thủ. Nhưng trong trận đánh hội đồng 10 người với X-Pac, Big Show, Eddie Guerrero, Chris Benoit, Bubba Ray, Spike Dudley, Goldust, Booker T và Rob Van Dam năm 2002, anh đã dính chấn thương một ngớ ngẩn. Đang lao đến xử lý Bubba Ray, Nash bất ngờ gục xuống ôm chân vì bị rách cơ.

    10. Phản dame vì chơi “thiết đầu công”
    Với chiều cao 1m93 và cân nặng 129 kg, Bill Goldberg là một con quái vật thực sự của làng WWE. Sở thích của đấu sĩ quê ở Tulsa, Oklahoma này là “thiết đầu công”. Big Bill sẽ dùng đầu đập vào bất cứ thứ gì xuất hiện trước mặt mình, kể cả một bức tường hay một cái tủ. Nhưng trong một hoạt động quảng bá hồi tháng 1/2017, Goldberg đã bị phản dame khi chơi “thiết đầu công”. Đầu ông tóe máu sau khi đập vào cửa kính một chiếc xe hơi.

    XEM THÊM

    Dung nhan cô nàng chuyên săn các ông bố mẫu mực ở La Liga

    Đại gia ganh tỵ khi Bayern 'sở hữu' giáo viên ngực bự giỏi yoga

    SỰ KIỆN NÓNG TRONG NGÀY

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội