Cựu HLV ĐT Anh thừa nhận thông tin trên là sự thật và nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bị người cố vấn tài chính Samir Khan lừa mất 10 triệu bảng. Bên cạnh đó, Sven cũng phủ nhận thông tin sắp vỡ nợ.
“Samir Khan là kẻ mà tôi ghét nhất quả đất này”, Sven-Goran Eriksson trả lời phỏng vấn tờ Telegraph. "Vâng đúng là 10 triệu bảng. Đối với nhiều người trên thế giới, đó là một số tiền lớn và với tôi cũng vậy. Tôi không bị phá sản. Tôi vẫn còn tiền. Nhưng tôi cần tiền mặt để trả nợ và tôi bắt đầu tính đến chuyện bán bất động sản”.
Ngôi biệt thự mà Sven đang rao bán ở Thụy Điển
Theo những chia sẻ, khi còn đóng vai trò cố vấn tài chính cho Sven từ năm 2004 tới 2007, Samir Khan đã dùng tiền của ông để thu lợi bí mật. Đến năm 2009, hãng kiểm toán Deloitte phát hiện những vụ làm ăn mờ ám của gã này. Đến tháng 5/2010, khi tòa án triệu tập Khan ra tòa và yêu cầu Eriksson đóng băng các tài khoản trên toàn thế giới, mọi chuyện mới vỡ lở.
Theo chiến lược gia 65 tuổi người Thụy Điển, tiền của ông đã bị “trôi” sau một loạt các khoản đầu tư bất cẩn trong đó có một dự án phát triển nhà lên tới 92 căn hộ ở Southsea, Hampshire và 2 lô đất tại Royal Westmoreland Golf Club ở Barbados.
Dù bị mất tiền nhưng Eriksson vẫn còn may chán khi vẫn đang có việc với tư cách là HLV CLB Guangzhou R&F (Trung Quốc) với mức lương 2 triệu bảng/năm.