Hình ảnh và khí phách của một siêu cường thế giới đã được người Nga gửi gắm trọn vẹn qua buổi lễ ngày hôm qua. Một lực lượng nghệ sỹ, diễn viên và đạo cụ khổng lồ đã được huy động. Nhưng trên hết, người ta cảm nhận thấy rõ sự đồng lòng và quyết tâm trong mỗi con người ấy. Ý thức xây dựng hình ảnh và phô trương thanh thế được thể hiện rất rõ và xuyên suốt quá trình buỗi lễ diễn ra.
Cùng với những người chủ nhà, VĐV các nước như được sống trong một lễ hội thực sự. Một ngày hội của màu sắc, của pháo hoa, của vũ điệu và của âm nhạc... Mức độ hoành tráng, tưng bừng và đa màu sắc của nó khiến cho nhiều VĐV có mặt vào đêm qua vẫn không tin đó là sự thật. Đối với họ, Sochi 2014 không phải là nơi có điều kiện thi đấu hoàn hảo nhất, song những gì người Nga mở ra và khép lại ngày hội đỉnh cao của thể thao thế giới thực sự theo một phong cách... đỉnh cao