Và quả đúng như tưởng tượng, đây thực sự là một công trình tuyệt vời. Cristo Redentor ("Chúa Kitô Cứu Thế" trong tiếng Bồ Đào Nha) là tên của bức tượng Chúa Giêsu đứng trên một đỉnh núi hoa cương cao 710 m. Tượng được dựng năm 1931, nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Brazil độc lập. Tượng cao 30 m đứng trên bệ 7 m, đầu tượng nặng 35,6 tấn, cao 3,7 m, mỗi cánh tay tượng nặng 9,1 tấn, khoảng cách giữa hai đầu ngón tay của bàn tay trái và phải là 23 m. Ngọn núi nơi tượng đứng có tên núi Corcovado (có nghĩa là "lưng gù" trong tiếng Bồ Đào Nha) tại thành phố Rio de Janeiro của Brazil.
Tượng được làm theo thiết kế của Heitor da Silva Costa, nhà điêu khắc là Carlos Oswald và Paul Landowski. Kỹ sư Guglielmo Marconi là người thiết kế đèn chiếu sáng xung quanh tượng. Tượng ngự ở vị trí cao nhất trên ngọn núi Corcovado thuộc quần thể Công viên quốc gia Tijuca.
Từ lâu, tượng Chúa cứu thế đã trở thành một trong những điểm du lịch được khách quốc tế ưa chuộng nhất, và ai đã tới Rio thì không thể không tới thăm quan địa điểm này
Để tới được tượng Chúa, khách tham quan có hai lựa chọn. Một là đi xe minibus theo đường bộ, và hai là đi tàu. Đi xe minibus có lợi thế là nhiều chuyến hơn; trong khi đi tàu có thể khiến bạn phải chờ tới 3 tiếng trong những ngày cao điểm. Tuy nhiên, vẫn nhiều người chọn phương án đi tàu
Lý do thì cuối cùng chúng tôi cũng rõ: Ngồi trên tàu, khách du lịch có thể thoải mái quan sát và chụp ảnh. Cảnh vật hai bên đường ray thực sự rất ấn tượng
Sau khoảng 30 phút, tàu đến ga cuối
cùng. Từ đây, khách còn phải đi bộ thêm một đoạn nữa (trong ảnh là tượng
Chúa nhìn từ phía sau)
Nhìn từ phía trước, tượng Chúa thực sự ấn tượng. Tượng cao 30 mét cộng thêm 7m phần chân đế, nên để ngắm hay chụp được toàn cảnh tượng, khách phải lùi ra khá xa
Từ tượng Chúa, có thể quan sát được gần như toàn bộ thành phố Rio de Janeiro và những địa danh nổi tiếng nhất: Núi Bánh mì đường (Pao de Acucar), Bãi biển Copacabana, bãi biển Ipanema...
Du khách ồ lên khi phát hiện một người đang trượt cáp từ đỉnh tượng xuống đất
Những này này, lượng khách đến thăm tượng Chúa tăng đột biến do CĐV các nước đổ về Rio chuẩn bị xem bóng đá. Do đó, chụp được một bức ảnh "tử tế" thực sự rất khó khăn. Chúng tôi phải chen và chờ mãi mới có được một bức ảnh trông được
Cũng vì quá đông và khó chụp ảnh nên mới xuất hiện nhiều kiểu khác lạ. Chẳng hạn cõng nhau lên
Hay thậm chí nằm hẳn xuống đất
Hoặc sử dụng công cụ tự sướng chuyên nghiệp
Đây cũng là cơ hội để giới kinh doanh hốt tiền. Để giải quyết nhu cầu chụp ảnh có mặt tượng Chúa của khách du lịch, "studio" di động này mở dịch vụ chụp và ghép ảnh lấy nhanh. Giá thì không rẻ tí nào: Một bức ảnh cỡ vừa cũng có giá tới 20 reais (khoảng 200.000 VNĐ)
Những ngày này, chân tượng Chúa là nơi để các CĐV đến từ khắp nơi trên thế giới hội ngộ và làm quen