Ngay sau những giọt nước mắt của tiền đạo Barca, các đồng đội vẫn tiếp tục ca vang bài hát thiêng liêng của dân tộc, cho dù đoạn nhạc nền ban tổ chức bật đã kết thúc.
Đây không phải là lần đầu người ta được chứng kiến các tuyển thủ Brazil bật khóc giữa lúc hát quốc ca. Cách đây ít ngày, trong trận đấu khai mạc World Cup 2014, Thiago Silva cũng đã rơi lệ, và tới hôm nay, Neymar thậm chí đã gục khóc trước các ống kính máy quay toàn thế giới.
Kể từ Confederations Cup năm ngoái, Brazil đã bắt đầu có “truyền thống” chỉ bật một phần bài quốc ca “Hino Nacional Brasilero”, sau đó phần còn lại được đồng ca bởi các cầu thủ, các CĐV, một bản a cappella hùng tráng và giàu cảm xúc nhất giúp đội nhà thêm tự hào về màu cờ sắc áo, còn đối thủ cũng phần nào bị tác động tâm lý.
Mặc dù vậy, việc “số 10” của Selecao, tâm điểm của SVĐ Castelao rạng sáng nay, bật khóc nức nở thực sự là hình ảnh ấn tượng của ngày. Anh là người cuối cùng bước ra sân, là người đầu tiên được các camera hướng tới, và cũng là người khiến các CĐV áo vàng xanh trên khán đài cảm động.
Đó là nhân cách, là lòng yêu nước người Brazil trông đợi ở siêu sao số một của bóng đá nước này, trong năm mà World Cup được tổ chức tại xứ sở Samba. Chính tinh thần cao quý ấy cũng đã giúp cho Neymar vượt qua những sức ép, những kì vọng khổng lồ để tỏa sáng trong ngày ra quân của Selecao, với một cú đúp giúp thầy trò Luiz Felipe Scolari đánh bại Croatia để lên ngôi đầu bảng A.
VIDEO: Neymar bật khóc giữa lúc hát quốc ca
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |