Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City đã trở thành đội bóng một người?
Thanh Sơn • 13:33 ngày 19/10/2014
Thắng lợi từng bừng 4-1 của Manchester City trước Tottenham vào tối qua cho thấy đội bóng này đang rất phụ thuộc vào tiền đạo Sergio Aguero. Phải chăng nhà ĐKVĐ nước Anh đã trở thành đội bóng một người?
    Câu trả lời ở đây là: Đúng! Ở trận đại thắng Tottenham, chính Aguero là người đã ghi cả 4 bàn giúp đội chủ nhà giành trọn 3 điểm để tiếp tục duy trì khoảng cách 5 điểm kém hơn Chelsea (đã có 22 điểm, đang dẫn đầu BXH) trong cuộc đua tới ngôi vô địch Premier League. Nếu chân sút 26 tuổi người Argentina không đá hỏng quả phạt đền ở phút 31, anh đã có thể vượt qua tiền đạo Diego Costa của Chelsea để độc chiếm ngôi vị số 1 trong danh sách những tay săn bàn hàng đầu giải Ngoại hạng mùa này (cả 2 đều đang có 9 bàn).

    VIDEO: Man City 4-1 Tottenham

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    Đúng là Man City sở hữu rất nhiều ngôi sao, nhưng họ vẫn là đội bóng một người vào lúc này là bởi ngoài Aguero ra, HLV Manuel Pellegrini giờ không tìm ra được cá nhân nào khác thực sự xuất sắc đáng để ông đặt nhiều kỳ vọng.

    Đến đây, hẳn là nhiều người sẽ nhắc ngay đến Yaya Toure, tiền vệ người Bờ Biển Ngà đã chơi cực hay ở mùa giải trước. Với 20 lần “nổ súng” ở Premier League 2013/14, cầu thủ này tất nhiên là nhân tố chính giúp The Citizens lên ngôi vô địch giải Ngoại hạng Anh. Chỉ có điều, so với cách đây một năm thì Yaya Toure đã chơi mờ nhạt hơn hẳn. 

    Sau cái chết của người em trai Ibrahim cùng với việc không được BLĐ Man City đối xử một cách trân trọng, cựu tiền vệ Barca đã có những bất ổn về mặt tâm lý. Tính đến thời điểm này của mùa giải, anh không còn là chính mình và mới ghi được vỏn vẹn 1 bàn cho đội chủ sân Etihad. 

    Yaya Toure đã sa sút rất nhiều so với mùa giải trước

    Người đá cặp với Yaya Toure ở trung tâm của hàng tiền vệ là Fernando cũng chẳng khá hơn. Vẫn biết cầu thủ người Brazil này từng nhận được nhiều lời khen ngợi ở mùa trước, nhưng hiện giờ anh lại không có được phong độ tốt và và vẫn phải vất vả trong việc thích nghi với môi trường bóng đá Anh đầy khắc nghiệt. Ở trận đấu với Tottenham, chính Fernando là người đã mắc lỗi dẫn đến bàn thua duy nhất của Man City.

    Ở các vị trí khác trên hàng tiền vệ, James Milner đá trận hay trận dở và cũng chưa có được một suất đá chính chắc chắn. Trong khi đó, tiền vệ được mượn về từ New York City là Frank Lampard quả thật có gây ấn tượng khi ghi được 2 bàn/4 trận. Đáng tiếc, anh đã qua thời kỳ phong độ và mới dính chấn thương đùi xem ra khá nghiêm trọng trong trận đấu vừa qua với Spurs.

    Chỉ David Silva là vẫn thể hiện được những phẩm chất của một ngôi sao. Tuy nhiên, tầm ảnh hưởng của cầu thủ mỏng cơm người Tây Ban Nha lại phụ thuộc khá nhiều vào việc các vệ tinh xung quanh anh thi đấu thế nào.

    Edin Dzeko mới ghi được 2 bàn kể từ đầu mùa

    Chuyển đến hàng tiền đạo, Edin Dzeko đang chơi phập phù và không hiệu quả như Aguero, bằng chứng là anh mới “khai hỏa” có 2 lần/6 trận kể từ đầu mùa. Tương tự là trường hợp của Stevan Jovetic. Tuy cũng đã ghi được 2 bàn ở Premier League mùa này, song anh vẫn chỉ đóng vai trò dự bị ở Man City.

    Về phần mình, Aguero vẫn chứng tỏ mình là nhân tố không thể thiếu được của Man City, dù phải thừa nhận tối qua trung vệ Younes Kaboul của Tottenham đã chơi rất tồi và đội khách phải đá thiếu người trong gần 30 phút cuối. Bất chấp việc có nhiều yếu tố khách quan ủng hộ, việc cựu tiền đạo Atletico ghi được tới 4 bàn trong bối cảnh không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ các đồng đội tất nhiên vẫn là thành tích rất đáng nể. 

    Tóm lại, ở chặng đường đầy chông gai sắp tới (Man City 2 lần chạm trán CSKA Moskva ở Champions League và đụng phải M.U trong 2 tuần trước mắt), chắc chắn HLV Pellegrini sẽ phải đặt nhiều niềm tin vào El Kun. Thay vì chờ đợi vào sự tỏa sáng của những Yaya Toure hay Edin Dzeko, ông nên hy vọng Aguero tiếp tục ghi được những bàn thắng quan trọng, giống như pha lập công vào phút chót vào lưới QPR giúp Man City đoạt chức vô địch Premier League 2011/12 ngay trước mũi M.U.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội