Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Hàng thủ Chelsea kị tốc độ
Việt Dũng • 15:47 ngày 17/01/2015
Dù đánh bại Newcastle 2 bàn không gỡ ở trận đấu cuối tuần trước, nhưng hàng thủ Chelsea vẫn còn không ít vấn đề vốn đã nổi cộm ở thất bại 3-5 trước Tottenham.
    Cặp trung vệ chậm chạp
    Về mặt kết quả, Chelsea đã thành công. Nhưng về thế trận, Newcastle mới là đội để lại nhiều ấn tượng hơn, nhất là trong hiệp 1, cho tới khi Oscar ghi bàn ngay trước tiếng còi kết thúc 45 phút đầu.

    Chỉ riêng Remy Cabella với những pha đi bóng xộc thẳng vào hàng phòng ngự The Blues đã có 2 cơ hội ăn bàn rõ rệt. Trong những pha chống đỡ đó, John Terry luôn tỏ ra chậm chạp và bên cạnh anh, Kurt Zouma cũng không hỗ trợ được nhiều.

    Hệ thống phòng ngự Chelsea tỏ ra rất yếu đuối trước những cầu thủ tốc độ và giỏi rê dắt sẵn sàng tấn công trực diện. Newcastle đã khiến họ phải vất vả bằng cách đó, với Cabella, Moussa Dembele và Yoan Gouffran. Giống như thế là Tottenham trước đó 1 tuần, và các học trò của Mauricio Pochettino đã biết cách “trừng phạt” đối thủ hiệu quả hơn đội bóng vùng Đông Bắc.

    Cabella một mình khuấy đảo hàng thủ Chelsea

    Vậy vì sao lại có điểm yếu này nơi hàng phòng ngự được đánh giá cao bậc nhất giải? Đó là bởi sự chậm chạp của bộ đôi trung vệ Chelsea, Gary Cahill và đặc biệt là Terry. Cahill đã chơi tệ trong trận thua Spurs để rồi một Zouma trẻ trung, nhanh nhẹn hơn được lựa chọn thay thế, nhưng cầu thủ 20 tuổi người Pháp lại chưa có nhiều kinh nghiệm.

    Bên cạnh đó, khả năng hỗ trợ tuyến dưới của cặp Cesc Fabregas và Nemanja Matic cũng là khá hạn chế. Về lý thuyết, Chelsea đá 4-2-3-1 với 2 tiền vệ trung tâm làm nhiệm vụ đánh chặn. Nhưng thực tế hơn, sơ đồ Mourinho bố trí là dạng 4-1-1-3-1, trong đó Matic đóng vai trò tấm lá chắn duy nhất và Fabregas chơi như một tiền vệ con thoi.

    Với cách bố trí đó, sức ép đè lên vai của Matic là khá nặng nề, đặc biệt trong những tình huống Chelsea phải chống phản công. Bộ tứ hậu vệ không có tốc độ tốt và một khi đã dâng cao sẽ rất khó lui về kịp thời để hỗ trợ. The Blues mùa này đã không ít lần “chết” từ những tình huống như thế.

    Phương án nào cho Mourinho?
    Giải pháp thứ nhất là kéo Fabregas xuống đá sâu hơn và đảm nhận cả trách nhiệm thu hồi bóng. Chỉ có điều, cách làm ấy sẽ tác động tiêu cực tới khả năng kiến tạo của tiền vệ người Tây Ban Nha, đồng nghĩa sức mạnh tấn công của The Blues sẽ giảm sút. 

    Phương án thứ 2 khả dĩ hơn, đó là kéo Fabregas cao hẳn lên đá như một “số 10”, còn phía sau là tấm lá chắn đôi Matic-John Obi Mikel. Phương án này sẽ tăng cường thêm một lớp phòng ngự nữa trước khung thành Thibaut Courtois, vì vậy rất hữu dụng trước những đối thủ có nhiều cầu thủ tấn công tốc độ.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội