Bóng Đá Plus trên MXH

Chelsea thua 0-3, 'xe bus màu xanh' bị thần công Man City hủy diệt
THẠCH LONG • 00:17 ngày 17/08/2015
Trận đại chiến tưởng như sẽ cân tài cân sức giữa 2 ứng cử viên vô địch rốt cuộc lại trở thành sân khấu để Man City phô diễn sức mạnh, và lột trần toàn bộ những yếu kém của Chelsea. Man xanh vừa đạp The Blues xuống bùn khủng hoảng, vừa đưa ra một thông điệp đanh thép cho giấc mộng lật đổ.

    Bàn thắng
    Man City: Aguero (32’), Kompany (79’), Fernandinho (85’)

    VIDEO: Man City 3-0 Chelsea

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản


    CHELSEA TỬ THỦ VẪN VÔ ÍCH

    45 phút khốn khổ hiệp 1 đã lột trần gần như tất cả những yếu kém trong khâu phòng ngự vốn từng là sở trường của Chelsea. Jose Mourinho tung ra sân 3 tiền vệ có xu hướng phòng ngự, kết hợp với hàng thủ không thay đổi gì so với mùa trước. Về mặt lý thuyết, một khi Chelsea chủ động phòng ngự với số đông thế này, họ không dễ dàng gì bị xuyên thủng nếu Man City chỉ thực hiện những đợt lên bóng đơn thuần.

    Đáng tiếc, hàng thủ mang tính biểu tượng của Chelsea thật sự chỉ còn là những bóng ma quá khứ. Vẫn những gương mặt cũ, chiến thuật cũ, nhưng sức lực và sự tập trung của toàn bộ hệ thống phòng ngự The Blues đều không còn. Chỉ trong vỏn vẹn 17 phút đầu trận hàng thủ bất lực của Chelsea đã chứng kiến thủ thành Asmir Begovic phải 3 lần trổ tài cứu thua, trong đó đặc biệt may mắn là tình huống ngay phút đầu tiên của trận đấu, khi Sergio Aguero được đồng đội đặt vào thế đối mặt nhưng không thắng nổi kinh nghiệm của Begovic.

    Aguero liên tục làm khổ hàng thủ Chelsea

    Nhìn cách Chelsea liên tục tạo ra những lỗ hổng để hầu hết các vị trí của Man City đều có thể khai thác được mà chán nản. John Terry chậm chạp, không thể hiện bất kỳ tố chất nào của một thủ lĩnh. Branislav Ivanovic gần như thua trong mọi tình huống đối mặt với Raheem Sterling, và đỉnh cao của sự thảm hại chính là tình huống Aguero cầm bóng sộc thẳng vào giữa vòng cấm địa Chelsea, hạ gục Begovic bằng cú sút hiểm mở tỷ số trận đấu.

    Bàn thua thể hiện sự bất lực cùng cực của hệ thống phòng ngự của Chelsea. Họ không còn gì cả. Quyết tâm thấp, đọc ý đồ chậm chạp, xoay trở vụng về và cảm nhận vị trí cũng kém cỏi. Thật không thể tin được đây chính là hàng phòng ngự mà Jose Mourinho từng kỳ vọng sẽ đưa Chelsea lần thứ 2 liên tiếp đăng quang ngai vàng Ngoại hạng Anh.

    KẺ THĂNG HOA, NGƯỜI CHẠM KHỦNG HOẢNG

    Tất nhiên là bên cạnh sự đi xuống khó tin của hệ thống phòng ngự Chelsea cũng cần phải khen ngợi sức sáng tạo vô bờ của hàng công Man City. Có một điều mà chúng ta cần lưu ý: Hàng công Man xanh quần nát hàng thủ Chelsea vẫn bằng những nhân tố cũ. Aguero, David Silva, Yaya Toure, Fernandinho đều đạt phong độ và sự tự tin cao nhất. Họ chưa cần tân binh Raheem Sterling phải đạt phong độ cao mà vẫn có thể tổ chức được một thế công vô cùng khủng khiếp như vậy.

    Chelsea đang rơi vào cuộc khủng hoảng mini

    Điều này chứng minh Man City không chỉ đang thăng hoa, họ thực tế vẫn chưa sử dụng những gì tốt nhất và đây mới chính là cơ sở thực tế nhất để NHM Man xanh kỳ vọng, chiến thắng trước Chelsea hôm nay, dù vẫn còn quá sớm để nói lên điều gì cụ thể, vẫn xứng đáng được coi là một đòn bẩy thần kỳ giúp Man xanh vững niềm tin vào cuộc lật đổ chính đối thủ mà họ vừa vùi dập 3-0.

    Còn Chelsea? Có lẽ đã đến lúc Jose Mourinho thừa nhận đội bóng của ông đã rơi vào khủng hoảng. 2 trận mở màn không thắng, kết hợp với 5 trận giao hữu trước mùa cũng không biết mùi chiến thắng, lần đầu tiên trong kỷ nguyên Jose Mourinho, Chelsea trải qua mạch không thắng dài đến vậy.

    Vấn đề là mầm mống khủng hoảng không dựa trên những con số. Nó dựa trên màn trình diễn tẻ nhạt, kém cỏi từ thủ đến công của các chiến binh áo xanh. Cesc Fabregas mất tích, Eden Hazard, Diego Costa, Willian, Nemanja Matic cũng ở đâu đó rất xa so với những gì họ trình diễn mùa bóng trước. Khủng hoảng thật rồi Chelsea.

    ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
    Man City: Hart, Sagna, Mangala, Kompany, Kolarov, Toure, Fernandinho, Navas (Nasri, 65’), Silva, Sterling (Demichelis, 79’), Aguero (Bony, 83’). 
    Chelsea: Begovic, Ivanovic, Cahill, Terry (Zouma, 46’), Azpilicueta, Ramires (Cuadrado, 62’), Matic, Willian (Falcao, 79’), Fabregas, Hazard; Diego Costa.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội