Bóng Đá Plus trên MXH

Liverpool 1-0 Leicester: Chiến thắng nhọc nhằn của The Kop
23:03 ngày 26/12/2015
Liverpool đã đánh bại Leicester với tỉ số tối thiểu nhờ pha lập công duy nhất của Christian Benteke.

    21h05: Đội hình xuất phát
    Liverpool: Mignolet; Clyne, Lovren, Sakho, Moreno; Can, Henderson, Lallana; Coutinho, Firmino, Origi
    Dự bị: Toure, Benteke, Lucas, Allen, Bogdan, Teixeira, Randall
    Leicester: Schmeichel; Simpson, Huth, Morgan, Fuchs; Mahrez, Kanté, King, Albrighton; Okazaki, Vardy
    Dự bị: De Laet, Kramaric, Ulloa, Dyer, Wasilewski, Schwarzer, Inler.

    Trọng tài: Martin Atkinson.
    21h10: Mignolet và Lovren trở lại
    Liverpool có 3 sự thay đổi đáng chú ý so với trận thua Watford tuần trước, 2 trong số đó vô cùng quan trọng. Thủ thành số một Simon Mignolet đã kịp thời trở lại thay thế "thảm họa" Adam Bogdan, trong khi sự thiếu vắng Martin Skrtel được bù đắp bởi Dejan Lovren. Ở tuyến giữa, Lucas Leiva ngồi dự bị nhường suất đá chính cho tiền đạo trẻ Divock Origi, Christian Benteke vẫn không được ra sân từ đầu.

    Dyer ngưỡng mộ chòm râu của đồng đội cũ Allen, bên cạnh là Lallana. Cả 3 đều là những cầu thủ dự bị
    Dyer ngưỡng mộ chòm râu của đồng đội cũ Allen, bên cạnh là Lallana. Cả 3 đều là những cầu thủ dự bị

    Trong khi đó, Leicester City ra sân với đội hình mạnh nhất, hầu như không thay đổi so với lực lượng đã đánh bại "hàng xóm" Everton của Liverpool 1 tuần trước (duy nhất Robert Huth đá thay vị trí của Marcin Wasilewski. Hai ngôi sao Riyad Mahrez và Jamie Vardy tất nhiên là tâm điểm chú ý, ngoài ra, Shinji Okazaki tiếp tục sắm vai người đá cặp với chân sút người Anh.

    Cầu thủ Leicester làm quen với sân Anfield
    Cầu thủ Leicester làm quen với sân Anfield
    21h30: Tin vui cho đội chủ nhà, hội CĐV Spion Kop đã được phép mang theo cờ cỡ lớn vào sân kể từ trận đấu này, điều chắc chắn sẽ giúp các khán đài Anfield trở nên vô cùng sôi động.

    Hình ảnh sôi động này sẽ trở lại đúng ở đại chiến với Leicester
    Hình ảnh sôi động này sẽ trở lại đúng ở đại chiến với Leicester
    21h40: Stoke City 2-0 M.U (HẾT GIỜ)
    M.U đã bị đánh bại ở 2 vòng đấu liên tiếp, lần này là trên sân của Stoke bởi các pha lập công của Bojan Krkic và Marko Arnautovic. Đây là lần đầu tiên "Quỷ đỏ" không thể thắng 7 trận liên tiếp trên mọi đấu trường kể từ tháng 1 năm 1990, gần 26 năm về trước.

    Van Gaal tiếp tục bất lực trên sân Britannia
    Van Gaal tiếp tục bất lực trên sân Britannia

    Niềm vui sướng của Mark Hughes
    Niềm vui sướng của Mark Hughes
    21h57: Cầu thủ hai đội đã bước ra sân. Trận đấu sẽ bắt đầu sau ít phút nữa.
    21h58: Như thường lệ, ca khúc "You'll never walk alone" đang được cử hành giữa bầu không khí sôi nổi của ngày lễ Boxing Day.
    22h00: Trận đấu bắt đầu! Đội chủ nhà Liverpool giao bóng.
    3': Sau những phút đầu nhập cuộc quyết tâm, Liverpool đã có được pha dứt điểm đầu tiên. Coutinho đi bóng vào trung lộ từ cánh trái rồi cứa lòng chân phải chệch cột dọc khung thành thủ môn Schmeichel.
    7': Đúng như dự kiến, Liverpool đang cầm bóng nhiều hơn nhưng chưa tạo ra được cơ hội nào thực sự nguy hiểm. Trong khi đó Leicester chủ động đá phòng ngự phản công giống như những gì đã làm trước Everton.
    12': Liverpool đang hãm thành với 3 quả đá phạt góc liên tiếp và tỉ lệ kiểm soát bóng lên tới 66%. Tuy nhiên đội chủ nhà vẫn chưa có phương án dứt điểm hợp lý để gây được nguy hiểm cho thủ môn Schmeichel.
    16': Origi thoát xuống từ cánh phải rồi chuyền vào trong cho Firmino, tuy nhiên tiền đạo người Brazil đã bị sửa lưng. Coutinho sau đó dứt điểm tiếp nhưng lại đưa bóng đi vọt xà.
    17': Thêm một cơ hội cho Liverpool khi đường chuyền của Henderson đặt Lallana vào thế đối mặt khung thành Leicester từ góc hẹp. Đáng tiếc cú dứt điểm của cựu thủ quân Southampton lại chỉ đi trúng cạnh lưới.
    23': Clyne đi bóng từ cánh phải rồi chuyền vào trong cho Can dứt điểm tuyến hai khiến Schmeichel phải bay người cản phá.
    25': Thêm một cơ hội cho Liverpool. Origi đi bóng vượt qua Wes Morgan bên cánh trái vòng cấm địa, nhưng đáng tiếc anh lại dứt điểm hơi vội từ góc hẹp dù bên trong Firmino đã kịp băng lên.
    27': Lại là Origi! Đi bóng từ cánh phải vào vòng cấm địa, tiền đạo người Bỉ dứt điểm chân trái vọt xà ngang khung thành Leicester.
    34': Dù vẫn kiểm soát thế trận nhưng Liverpool đang dần giảm nhịp độ tấn công. Nếu không có được bàn thắng trong 45 phút đầu thì The Kop chắc chắn sẽ rất vất vả ở hiệp 2.
    37': Origi đã bị đau và sẽ buộc phải rời sân nhường chỗ cho đồng hương Christian Benteke.

    Origi đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương cơ
    Origi đã không thể tiếp tục thi đấu vì chấn thương cơ
    42': Không vào! Mahrez dứt điểm chân trái chính diện vòng cấm trước sự truy cản của các hậu vệ Liverpool, khiến Mignolet phải vất vả đẩy bóng ra.
    45': Hiệp 1 sẽ có 2 phút đá bù giờ. Liverpool được hưởng quả đá phạt bên trái vòng cấm địa nhưng không gây nguy hiểm cho Leicester.
    45+1': Lallana nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì lỗi ngăn cản cầu thủ Leicester đá phạt nhanh.
    45+2': Hiệp 1 kết thúc. Hai đội rời sân tạm nghỉ với tỉ số hòa 0-0.

    46': Hiệp 2 bắt đầu!
    49': Liverpool có liên tiếp những pha chuyền bóng lập bập bên phần sân nhà, tạo ra những áp lực không đáng có.
    52': Vardy bị đau phải nằm sân sau pha phạm lỗi từ phía sau của Emre Can. Tiền vệ Liverpool cũng đã phải nhận thẻ vàng.
    54': Henderson có pha cướp bóng trong chân Kante rồi chuyền dài chuẩn xác cho Benteke thoát xuống, nhưng tiền đạo người Bỉ lại chuyền ngang vô duyên để bóng rơi vào chân cầu thủ đối phương.
    58': Firmino nhận bóng từ Clyne rồi căng ngang cho Lallana dứt điểm cận thành nhưng hậu vệ Leicester đã kịp phá bóng.
    60': Một pha chồng cánh giữa Clyne và Henderson tạo điều kiện cho Benteke có cơ hội đánh đầu cận thành nhưng anh lại dứt điểm vọt xà.
    62': Huth nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người với Lallana.
    63': VÀOOO!!! Liverpool 1-0 Leicester (Benteke)

    Tỉ số được mở cho Liverpool. Firmino tạt bóng vào từ cánh trái cho Benteke nhoài người dứt điểm vào góc lưới khiến thủ thành Schmeichel dù đã bay người hết cỡ vẫn không thể cứu thua.


    Benteke nhoài người ghi bàn mở tỉ số
    Benteke nhoài người ghi bàn mở tỉ số
    69': Leicester có liên tiếp 2 sự thay đổi người. Okazaki và Vardy rời sân nhường chỗ cho Nathan Dyer và Leonardo Ulloa.
    Thống kê:
    4 - Firmino đã có được 4 pha kiếm tạo trên mọi đấu trường cho Liverpool ở mùa giải này, cân bằng thành tích với Alberto Moreno.
    74': Không vào! Fuchs căng ngang cho Dyer dứt điểm cận thành khiến Mignolet phải trổ tài. Ngay sau đó là tình huống đấm bóng thiếu chính xác của Mignolet khiến các CĐV chủ nhà phải thót tim.
    77': Lallana có bóng trong vòng cấm sau pha phá bóng lỗi của Robert Huth, nhưng ngay sau đó Kante đã truy cản thành công tiền vệ của Liverpool.
    80': Ranieri thay người lần cuối cùng. Tiền đạo Andrej Kramaric được tung vào sân thế chỗ Mahrez.
    81': Pha ném biên cực mạnh của cầu thủ Leicester đã khiến hàng thủ Liverpool chao đảo, rất may là rốt cuộc Mignolet cũng có thể ôm gọn trái bóng.
    84': Không vào! Coutinho dứt điểm cực căng từ ngoài vòng cấm nhưng bóng một lần nữa đi vọt xà.
    87': Vẫn không vào! Morgan va chạm ngớ ngẩn với Simpson tạo điều kiện cho Firmino thoát xuống rồi dứt điểm cực nhanh từ cánh trái, đưa bóng đi chệch cột dọc.
    88': Henderson cầm bóng ở vị trí trống trải bên cánh phải vòng cấm Leicester nhưng đường chuyền ngang cho Coutinho và Benteke của thủ quân Liverpool lại đi không chính xác.
    90': Liverpool thay người lần 2. Coutinho rời sân nhường chỗ cho đồng hương Lucas Leiva. Hiệp 2 có 4 phút bù giờ.
    90+2': Liverpool tiếp tục có sự thay đổi người cuối cùng. Joe Allen vào sân thế chỗ Lallana.
    90+5': Không vào! Benteke có bóng trong thế đối mặt khung thành trống do thủ môn Schmeichel đã dâng cao hỗ trợ tấn công nhưng vẫn không thể ghi bàn vì quá chần chừ.
    90+5': Hết giờ! Liverpool đánh bại Leicester với tỉ số 1-0 nhờ pha làm bàn duy nhất của Benteke.
    Việt Dũng • 23:03 ngày 26/12/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay