Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Người đặc biệt bị trò cũ ghẻ lạnh
Phương Minh • 10:47 ngày 09/08/2013
Không phải đến lúc quyết định tới Chelsea sau mùa giải 2012/13, mối quan hệ giữa Jose Mourinho với các học trò mới đổ vỡ. Mà ngay từ thời còn dẫn dắt Real Madrid, hầu hết các cầu thủ đã không thể nói chuyện với Mou. Và khối mâu thuẫn ấy lại càng bộc lộ rõ, khi Người đặc biệt cùng Chelsea chạm trán đội bóng cũ.
    Không phải đến lúc quyết định tới Chelsea sau mùa giải 2012/13, mối quan hệ giữa Jose Mourinho với các học trò mới đổ vỡ. Mà ngay từ thời còn dẫn dắt Real Madrid, hầu hết các cầu thủ đã không thể nói chuyện với Mou. Và khối mâu thuẫn ấy lại càng bộc lộ rõ, khi Người đặc biệt cùng Chelsea chạm trán đội bóng cũ.

    Sau khi dành những cái ôm nồng nhiệt cho hai sếp cũ là chủ tịch Florentino Perez cùng TGĐ Jose Angel Sanchez, Mou chỉ có những cử chỉ thân mật với Alonso và Coentrao. Cũng không một cầu thủ nào của Real Madrid chủ động tới bắt chuyện với ông. Và đó chưa phải là tất cả. Khi hai đội nhập cuộc, sự ghẻ lạnh đã biến thành sự kích động, đặc biệt là sau mỗi bàn thắng của Kền kền trắng.

    Từ đường chọc khe thông minh của Modric, Marcelo thoát xuống rồi hạ Cech với cú sút chìm qua chân Gary Cahill. Nhưng điều đáng nói hơn cả là sau bàn thắng ấy, hậu vệ người Brazil đã chạy dọc đường biên, hướng về khu kỹ thuật của Chelsea và hét “Toma!” (Nhận đi). Dù Marcelo sau đó giải thích anh chỉ muốn khích lệ khán giả cổ động nhiệt tình hơn, màn ăn mừng khá... điên cuồng ấy đã nói lên tất cả.

    Ngay cả Cristiano Ronaldo, người bị Mourinho ám chỉ là “hàng nhái” trước trận, cũng ăn mừng bàn thắng thứ hai của mình theo cách khá kích động, với ánh mắt hướng về phía Người đặc biệt. Còn với các CĐV Real Madrid, đó là kết cục xứng đáng sau những bình luận đầy ác ý mà chiến lược gia BĐN dành cho đội bóng cũ.

    Tất nhiên, Mourinho có thể không sai, và sân Bernabeu cũng có thể là mảnh đất “ít người nhiều ma”.

    Nhưng ít ra, ông phải giành được sự tôn trọng từ các học trò cũ, như mối quan hệ tốt đẹp với Ibrahimovic hay Materazzi sau khi rời Inter. Chỉ có điều, chút tình cảm ít ỏi còn lại từ Bernabeu có lẽ đã bay theo những lời chỉ trích của Mou về Ronaldo, và về nơi đánh dấu vết đen lớn nhất trong sự nghiệp của ông.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội