Bóng Đá Plus trên MXH

Manuel Pellegrini ra đòn tâm lý chiến với M.U
Thạch Long • 06:09 ngày 22/09/2013
Phát biểu trên tờ Telegraph, ông thầy người Chile cho biết: “Tôi không cần biết những gì diễn ra trong quá khứ, nhưng ít nhất là lúc này, tinh thần của Man City mạnh hơn hẳn Man United. Cá nhân tôi cho rằng, chúng tôi có những cái đầu mạnh mẽ hơn đối thủ”.
    Lần hiếm hoi kể từ khi đặt chân lên đất Anh, HLV Manuel Pellegrini chủ động chơi đòn tâm lý chiến trước một trận đấu. Phát biểu trên tờ Telegraph, ông thầy người Chile cho biết: “Tôi không cần biết những gì diễn ra trong quá khứ, nhưng ít nhất là lúc này, tinh thần của Man City mạnh hơn hẳn Man United. Cá nhân tôi cho rằng, chúng tôi có những cái đầu mạnh mẽ hơn đối thủ”.

    Chẳng phải vô cớ mà Pellegrini tự tin đặt cái đầu của  Man City cao hơn Man United. Trong phát biểu này, ông ám chỉ rằng trong khi Man United có chút căng cứng trước thềm trận derby Manchester và liên tục cho rằng “đây là trận đấu lớn”, thì ông rất bình thản. “Bất kỳ trận nào của Man City cũng đều là những trận đấu lớn, chúng tôi không tự tạo áp lực cho bản thân. Điều đó chỉ khiến các cầu thủ cảm thấy căng cứng tâm lý khi bước ra sân”.

    Đấy là quan điểm về tâm lý của Pellegrini, nhưng ở một khía cạnh khác, cũng có thể hiểu rằng nhà cầm quân người Chile đang sở hữu một đội hình mạnh hơn về trí lực với Man United. Tức là Man xanh đang sở hữu đội hình gồm nhiều cá nhân linh hoạt về tư duy, thi đấu dựa nhiều vào cái đầu, hơn hẳn Man United. Trong khi Quỷ đỏ bị giới chuyên môn nhìn nhận là mẫu đội bóng “thừa thợ, thiếu thầy”, thì Man City, trong một trận đấu lớn, lại có khả năng thay đổi thế trận nhờ vào những khối óc sáng tạo.


    David Silva, Aguero, Navas, Nasri hay thậm chí cả Yaya Toure, Zabaleta đều có thể tự tạo đột biến khi thế trận bị đẩy vào bế tắc. Họ sở hữu kỹ thuật cá nhân tốt, tư duy chơi bóng mở. Đó là những cầu thủ mà theo Pellegrini: “Cứ vứt cho họ một quả bóng, họ sẽ tự tìm được đường vào khung thành đối phương”. Trong khi đó, Man United giống như một cỗ máy bắt buộc phải lập trình trước mới vận hành trơn tru.

    Khác biệt về trí lực giữa đôi bên có thể mở rộng tới cả “phiên chợ” Hè 2013. Những gì vừa diễn ra rõ ràng đã cho thấy một Man United có vẻ khù khờ, chậm chạp trên thị trường chuyển nhượng. Những bản hợp đồng lớn cứ tuột khỏi tay họ để đến phút cuối, David Moyes chỉ có thể mua về Marouane Fellaini - một thợ cày đích thực gia vào một thửa ruộng vốn dĩ đã có quá đông người cày.

    Còn Man City thì khác. Họ đầu tư có trọng điểm, chú trọng nâng cấp hàng công và điều đó được chứng minh: Man City hễ nhắm ai là mua được. Phải, cho dù những gì diễn ra từ đầu giải (về lối chơi) chưa chứng tỏ Man xanh đã shopping thực sự hiệu quả. Nhưng đường dài mới biết ngựa hay. Khi Pellegrini có đủ thời gian vận hành một đội hình cố định, đó mới là lúc Man United phải hối hận vì họ thiếu đầu óc hơn đối thủ trên phương diện chuyển nhượng.

    “Man City có cái đầu mạnh hơn Man United”, Pellegrini có lý khi ngạo mạn nói vậy!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội