Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Hành trình "bước ra ánh sáng" của Adnan Januzaj
Thạch Long • 07:30 ngày 07/10/2013
Januzaj được báo chí Anh cố tình phát âm chệch thành Jan-a-Sign (Jan là một tín hiệu), và cho đến trước tối thứ Bảy vừa qua, anh đơn giản chỉ là một-cầu-thủ-trẻ-của-Man United. Thế rồi sau 77 phút rực sáng trên sân The Light của Sunderland, Adnan Januzaj từ bóng tối bước ra ánh sáng.
    LÊN ĐỘI 1 NHỜ MỘT… BẢN BÁO CÁO
    Xin bắt đầu câu chuyện về một “anh hùng thời đại” (theo cách ví von của tờ Mirror) bằng một bản báo cáo được gửi tới Sir Alex tháng 4/2013. Doron Salomon, người chuyên viết báo cáo về quá trình phát triển của các cầu thủ trẻ trong đội hình dự bị của M.U hồi tháng 4 vừa qua đã gửi tới Sir Alex vài nhận xét cô đọng về Januzaj như thế này: Một cầu thủ đá chân trái rất hay, thần tượng Johan Cruyff, Diego Maradona, kỹ năng đi bóng như một VĐV hockey, tức là giữ quả bóng rất sát người ở tốc độ cao. Januzaj được chấm điểm A.

    Bản báo cáo đó không được công bố, và cho đến trước trận đấu với Sunderland tối thứ Bảy vừa qua, tất cả những gì NHM M.U biết về Adnan Januzaj chỉ là những ấn tượng mơ hồ về một cầu thủ trẻ, điển trai, có mái tóc điệu đà, ngồi trên băng ghế dự bị trận đấu cuối của Sir Alex trước khi ông nghỉ hưu (trận Man United hòa West Brom 5-5). 

    Sir Alex rõ ràng đã đọc những gì Salomon viết về Januzaj. Có lẽ ông muốn tạo cơ hội cho ngôi sao trẻ này, nhưng trận đấu điên rồ với West Brom không thích hợp để trình làng một ngôi sao trẻ.


    Nhưng rồi rốt cuộc thì Januzaj cũng chính thức xuất hiện, dù chỉ là 8 phút trong trận tranh Siêu Cúp Anh giữa Man United và Wigan ngày 11/8/2013. Tuy nhiên theo khẳng định của trợ lý HLV Phil Neville thì David Moyes “vẫn chưa có nhiều ấn tượng với cầu thủ này” cho đến khi lại tiếp tục có một bản báo cáo nữa gửi lên văn phòng của ông. 

    Lần này không còn là những miêu tả về sở trường sở đoản nữa. Nó đúng nghĩa là một bản báo cáo: Januzaj vừa có 1 bàn thắng và 2 pha kiến tạo thành bàn trong 3 trận đấu tại giải U21 Premier League. Những ấn tượng về chuyên môn mới là cầu nối đưa Januzaj đến với những cơ hội được thể hiện thực sự trong đội hình của David Moyes. Đầu tiên là 25 phút trận gặp Crystal Palace (vòng 4), 45 phút màn chạm trán với West Brom (vòng 6) và cuối cùng: Trận gặp Sunderland, Adnan Januzaj lần đầu đá chính. 

    Từ một cầu thủ mà các BLV bóng đá khó phát âm chính xác cái tên, đến lần xuất hiện bí ẩn trên băng ghế dự bị trận gặp West Brom mùa trước và chính thức bước ra ánh sáng sau 2 thời khắc rực sáng trước Sunderland, Adnan Januzaj đến với thế giới túc cầu như thế.

    CON ĐƯỜNG CÒN LẮM GIAN NAN
    Bây giờ thì Adnan Januzaj đã khoác trên mình gánh nặng kỳ vọng của NHM M.U. Thế nhưng, liệu một cầu thủ mới 18 tuổi, mới tỏa sáng vỏn vẹn 1 trận có thể tồn tại và phát triển trong một môi trường đầy rẫy sức ép và sự cạnh tranh như ở Old Trafford và rộng hơn là cả Premier League hay không? 


    Nên nhớ rằng, rất nhiều ngôi sao đã từng đến với NHM Man United theo cái cách của Januzaj (Macheda là một ví dụ điển hình) nhưng chẳng có mấy người trụ lại trên đỉnh vinh quang. 

    Sức ép đầu tiên đặt ra cho Januzaj là cạnh tranh vị trí chính thức. M.U không thiếu những tiền vệ giỏi. Ngay ở vị trí Januzaj thi đấu, anh đã phải cạnh tranh trực tiếp với Ashley Young, Nani hay thậm chí cả Kagawa, những người hơn anh rất nhiều về mặt kinh nghiệm. Để được Moyes trọng dụng, Januzaj phải chứng minh anh giỏi hơn tất cả.

    Và ngay cả khi đã giành được vị trí chính thức, Januzaj có thể chiến thắng trên sân cỏ hay không, khi mà tên tuổi anh bây giờ đã bị mọi đối thủ gạch chân, bôi đỏ? Januzaj có kỹ thuật, nhưng thể hình anh mỏng, khả năng tì đè yếu và điều này sẽ khiến anh rất vất vả trong một giải đấu mà yếu tố thể lực được đặt lên hàng đầu như Premier League.

    Adnan Januzaj mới vừa đi được bước đầu tiên trên một con đường còn đầy chông gai phía trước. Tuy nhiên hãy cứ hy vọng rằng, với xuất phát điểm thuận lợi, sân Old Trafford sẽ được chứng kiến một siêu sao đủ sức đưa Quỷ đỏ đi qua giai đoạn quá độ gian nan hiện tại.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội