Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Tottenham: Khi sân nhà trở thành sân khách…
Chiêu Văn • 16:14 ngày 28/10/2013
Spurs đang chơi tưng bừng trong các chuyến làm khách, nhưng ở White Hart Lane họ lại đá rất chật vật.
    Đó đã là vấn đề được người ta nói đến kể từ khi Tottenham chia tay tiền vệ Luka Modric hồi mùa Hè năm ngoái. Trước các đội cũng chơi tấn công, Spurs thường chơi rất hay. Tuy nhiên, khi đối thủ của họ lùi lại cố thủ, đội bóng của HLV Andre Villas-Boas lại không thể bẻ gãy các hàng phòng ngự lỳ lợm.

    Ở cuộc đọ sức với Hull City vào tối hôm Chủ nhật, đội chủ nhà đã gây thất vọng chẳng kém gì so với trận thua tan tác 0-3 trước West Ham tại White Hart Lane ở vòng 8. Trong cả 2 trận, các cầu thủ Tottenham đã chơi rất thiếu sáng tạo và không tạo ra được nhiều cơ hội ăn bàn. May mắn cho họ là Hull City thậm chí còn gây thất vọng hơn.

    Dẫu sao, cũng phải thừa nhận tiền vệ Tom Huddlestone bên phía Hull City đã có một trận đấu hay. Huddlestone chơi tốt tới mức nhiều CĐV Tottenham phải đặt câu hỏi tại sao cầu thủ này lại không thể tỏa sáng như thế khi còn khoác áo Spurs? Thật ra, Huddlestone chẳng hề tiến bộ so với trước. Vấn đề chỉ là khi đánh mất thứ gì đó, bạn mới nhận ra là nó quý giá đến thế nào.

    Tottenham chỉ ghi được 1 bàn trên chấm phạt đền do công của Soldado

    Ngoại trừ điểm sáng duy nhất được tạo ra bởi Huddlestone, Hull gần như không để lại bất cứ ấn tượng nào. Tottenham không để lọt lưới chẳng qua là do họ chỉ phải chạm trán với đội bóng sở hữu hàng tấn công quá yếu mà thôi.

    Bản thân đội chủ nhà cũng không tấn công tốt hơn là bao. Thưởng thức những trận đấu kiểu như Tottenham chạm trán Hull City vừa rồi, cảm giác đầu tiên của người xem chắc chắn phải là bàn thắng chỉ có thể đến từ những tình huống cố định mà thôi. Nhiều CĐV chủ nhà hẳn đã rất hồi hộp khi Roberto Soldado đứng trước quả phạt đền ở phút 80. Hồi đầu mùa chẳng ai bận tâm tới chuyện đó, nhưng sau những kết quả đáng thất vọng của đội bóng áo trắng, áp lực đặt lên vài tiền đạo người TBN đã tăng lên rất nhiều. 

    May cho Tottenham là Soldado đã thực hiện thành công quả đá từ cự ly 11 m. Thực tế, cựu tiền đạo Valencia có một trận đấu kém cỏi, nhưng ở những thời khắc quyết định anh cũng chứng minh được rằng mình là cầu thủ đáng để cả đội đặt niềm tin. Điều này không đúng với Jermain Defoe, dù cho các CĐV Spurs có hô vang tên anh bao nhiêu lần trong hiệp 2. Khi gọi tên Defoe, có lẽ các fan của Spurs đã quên mất rằng, cựu tiền đạo West Ham chưa bao giờ là sự lựa chọn hàng đầu ở Tottenham, và điều đó không phải là ngẫu nhiên.

    Bàn ấn định chiến thắng của Soldado giúp Tottenham hiện chỉ kém đội đầu bảng Arsenal có 3 điểm. Trong mùa giải mà ngay cả những Everton và Southampton cũng giành được chiến thắng một cách thường xuyên, 3 điểm mà mà Tottenham thu được đương nhiên là cực kỳ quan trọng.

    Dẫu vậy, quả thật là phong độ của Spurs cần phải được cải thiện càng sớm càng tốt. Đội quân của HLV Andre Villas-Boas đã chơi quá mờ nhạt ở vòng đấu vừa rồi, họ không thể hủy diệt Hull City mà chỉ giành được chiến thắng nhờ một quả penalty gây tranh cãi. Trên sân nhà, hàng tiền vệ Tottenham đã không thể chơi bùng nổ như những gì họ từng thể hiện trên sân khách. Nếu Tottenham có thêm những trận đấu như thế ở White Hart Lane, họ khó có thể gặt hái được nhiều thành công ở mùa giải năm nay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội