Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Điều gì đang xảy ra với Fellaini?
Minh Nguyên • 07:03 ngày 05/11/2013
Marouane Fellaini được M.U mua với giá 27,5 triệu bảng. Tiền vệ người Bỉ được trám vào vị trí “dễ tỏa sáng nhất” tại M.U, nhưng đến lúc này David Moyes hoàn toàn thất vọng về cậu “học trò cưng” của mình.
    KHÔNG ƯU ÁI NGƯỜI QUEN
    Khi rời Everton đến M.U, David Moyes muốn mang theo Leighton Baines và Fellaini, kết quả chỉ có cầu thủ Bỉ đến được sân Old Trafford ngay sát thời hạn cuối đợt chuyển nhượng mùa Hè 2013.  Fellaini được kỳ vọng sẽ là ngôi sao ở hàng tiền vệ M.U, giữ vai trò như Paul Scholes trước đây, nghĩa là một tiền vệ đa năng công thủ toàn diện, ghi bàn hiệu quả từ sở trường đánh đầu và sút xa. Fellaini từng làm được những điều như thế ở Everton, cũng nhờ đó mà anh được xem là một trong những tiền vệ được săn đón nhất tại Anh, gần sánh ngang với Yaya Toure của Man City. Tuy nhiên, ở M.U, Fellaini lại chưa bắt nhịp được, thậm chí bị mờ nhạt so với các tiền vệ sẵn có của Quỷ đỏ.

    Người ta đã nói đến mối rạn nứt giữa Moyes và Fellaini, dù cả hai nhân vật thân quen này phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, có một sự thật không thể chối cãi là ngay cả khi Michael Carrick dính chấn thương, thì lựa chọn thay thế của Moyes cũng là các cầu thủ trẻ Tom Cleverley và Phil Jones chứ không phải trò cưng Fellaini. Ở trận Fulham – M.U cuối tuần qua (M.U thắng 3-1), Fellaini được vào sân sau giờ giải lao nhưng bị tờ Daily Mail đánh giá là “lạc lõng, thiếu tự tin, là người duy nhất mờ nhạt trong một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ khác của M.U tỏa sáng”. Còn một chi tiết nữa cần nhấn mạnh: Fellaini vào sân khi thế trận và cục diện đã an bài, chẳng qua Moyes tạo cơ hội cho “học trò cưng” chứng tỏ mình, nhưng kết quả lại đi ngược mong muốn. Quá chán nản, Moyes đã nói: “Tôi đối xử với mọi cầu thủ đều như nhau. Những người tôi càng gần gũi, tôi càng đòi hỏi nhiều hơn ở họ”.  


    Fellaini đang làm ông thày David Moyes thất vọng

    CỨU TINH HAY THẢM HỌA?

    Từ chỗ được coi là cứu tinh phút chót của M.U , giờ thì Fellaini thậm chí chỉ còn là cầu thủ dự bị, thậm chí là “gánh nặng” của Quỷ đỏ. M.U đang thăng hoa trong giai đoạn gần đây (6 trận bất bại liên tiếp, trong đó thắng 4 trận gần đây) trùng hợp với quãng thời gian Fellaini “mất hút”. Đáng chú ý, Fellaini coi như “biến mất” trong con mắt của ban huấn luyện M.U sau khi bị Moyes chỉ trích tơi bời sau trận hòa 1-1 trước Southampton.

    Nguồn tin nội bộ cho biết Moyes và các chuyên gia chuyển nhượng của M.U đang chịu sức ép rất lớn vì thất bại (tuy có thể chỉ là tạm thời) trong phi vụ Fellaini. Việc M.U phải đợi đến “phút 90” mới hoàn tất vụ chuyển nhượng Fellaini cho thấy họ đã chậm chân so với các CLB khác trong cuộc “chạy đua vũ trang” về chiêu mộ nhân tài. Lấy điển hình là trong khi Arsenal đang bay cao cùng bản hợp đồng trị giá 42,5 triệu bảng Mesut Oezil, thì bản hợp đồng đáng chú ý duy nhất của Quỷ đỏ mùa này đang trên đường trở thành nỗi thất vọng lớn. Khác biệt rõ rệt: Arsenal đang dẫn đầu Premier League, hơn M.U (hạng 8) đến 8 điểm.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội