Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Premier League ném tiền qua cửa sổ
Minh Tâm • 06:47 ngày 22/11/2013
Hè 2013, Premier League chi tới 670 triệu bảng trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, hàng loạt bản hợp đồng bom tấn đến giờ vẫn chưa phát huy hiệu quả. Từ chỗ mang trên vai bao kỳ vọng, một số tân binh giờ đây phải đánh bạn với ghế dự bị.
    BOM TẤN THÀNH BOM XỊT
    Hôm qua, Daily Mail đã bình chọn đội hình tân binh gây thất vọng nhất qua 11 vòng đấu đầu tiên tại Premier League  2013/14. Đáng chú ý, tổng giá trị của đội hình này lên đến 150 triệu bảng. Đấy mới chỉ là thống kê sơ lược về 11 tân binh thiếu hiệu quả. Tổng số tiền mà Premier League ném ra cửa sổ có thể chiếm đến gần 50% chi phí mà giải đấu này đã bỏ ra trên thị trường Hè vừa qua.

    Trong số 5 bản hợp đồng đắt giá nhất của bóng đá Anh Hè 2013, đến giờ mới chỉ cho Mesut Oezil  tỏa sáng. Nhưng bom tấn còn lại đang dần trở thành bom xịt vào giai đoạn đầu mùa giải 2013/14. Không ít trong số này hiện thường xuyên phải làm bạn với băng ghế dự bị.

    Erik Lamela có thể xem là ví dụ tiêu biểu nhất cho tình trạng mua sắm thiếu hiệu quả của các CLB thuộc Premier League vào Hè 2013. Để có sự phục vụ của cầu thủ đá cánh người Argentina, Tottenham  phải bỏ ra số tiền 26 triệu bảng (có thể phải trả thêm 4 triệu bảng nữa tùy theo thành tích). Thế nhưng, đến thời điểm này Lamela vẫn chưa từng được ra sân trong đội hình xuất phát ở Premier League.

    Tương tự, Willian, Jovetic hay Fellaini đều liên tục phải đánh bóng ghế dự bị thời gian qua. Trong những cơ hội hiếm hoi được ra sân, họ cũng không chứng tỏ được gì nhiều. Willian thậm chí còn liên tục bỏ lỡ những cơ hội ngon ăn mà đồng đội tạo cho anh.


    CƠ HỘI MÙA GIÁNG SINH
    Có nhiều nguyên nhân dẫn đến sự mờ nhạt của các tân binh, song trong đó vấn đề lớn nhất nằm ở sự thích nghi với môi trường mới. Phần lớn các tân binh gây thất vọng nhất nằm trong đội hình mà Daily Mail bầu chọn được mua từ bên ngoài biên giới nước Anh. Họ phải đối mặt với sự khác biệt về lối sống cũng như lối chơi tại xứ sương mù. Lamela thậm chí không thể giao tiếp với đồng đội và đó là lý do khiến anh chậm hòa nhập. Jovetic, Willian… cũng chưa quen với những pha xử lý nhanh kiểu Anh.

    Nhiều bom tấn đã trở thành bom xịt trong giai đoạn đầu mùa giải, nhưng họ sẽ có cơ hội để thay đổi hình ảnh của mình vào dịp Giáng sinh. Trong tháng 12, các CLB thuộc Premier League sẽ phải thi đấu với mật độ dày đặc. Với bối cảnh đó, nhiều HLV sẽ phải tiến hành quay vòng lực lượng. Vì thế, những tân binh lâu nay đánh bóng ghế dự bị sẽ được vào sân thi đấu. Nếu tận dụng tốt cơ hội này để tỏa sáng, họ có thể sẽ lại trở thành niềm hy vọng của NHM.

    Nếu cần tìm một tấm gương, hãy nhìn vào Giroud. Trong giai đoạn đầu mùa giải năm ngoái, tiền đạo người Pháp gây thất vọng não nề. Thế nhưng, sau khi bùng nổ vào dịp Giáng sinh và năm mới, Giroud đã trở thành nhân tố không thể thiếu trên hàng công Arsenal.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội