Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Quỷ đỏ mất cá tính nhà vô địch
Minh Nguyên • 08:57 ngày 26/11/2013
Hai điểm đánh mất trước Cardiff City vì bàn thủng lưới vào những phút chót có thể là thảm họa với tham vọng vô địch của Manchester United. Nếu kịch bản tương tự cứ tiếp diễn, Quỷ đỏ khó leo cao trên BXH chứ đừng nói gì đến việc bảo vệ chức vô địch.
    ĐÂU RỒI CHUYÊN GIA NGƯỢC DÒNG?
    Mùa trước, Man United  là đội giành nhiều điểm nhất sau khi bị dẫn trước, trong đó rất nhiều trận là ghi bàn thắng phút bù giờ để giành chiến thắng. Đó đã là bản sắc của Quỷ đỏ dưới thời Alex Ferguson, bởi như Sir Alex từng nói thì “Ngay cả khi trận đấu chỉ còn một giây, tôi vẫn tin các học trò của mình có thể ghi bàn thắng”. Đã rất nhiều lần Man United “trở về từ cõi chết”, việc đội bóng của Ferguson cứ lặp đi lặp lại điều đó chứng tỏ M.U là đội bóng lì lợm, có cá tính và phẩm chất của một nhà vô địch, như lời cựu thủ quân của họ là Steve Bruce từng nói: “Không đội bóng nào không lâm vào khó khăn, lúc này hay lúc khác. Điều quan trọng tạo nên sự khác biệt là có những đội không biết cách vượt khó. M.U thì khác, họ thường tìm ra lối thoát khi đã bị dồn vào chân tường, đó là cá tính của một nhà vô địch, một đội bóng lớn”. 

    Nhìn xuyên suốt lịch sử đầy hào hùng của M.U, chúng ta có thể khẳng định lời của Bruce chính xác. Tuy nhiên, sự khác biệt đã xảy ra khi M.U không còn Ferguson, thay vào đó là David Moyes


    Mùa này, Man United của Moyes trở thành chuyên gia mất điểm phút cuối khi dẫn trước. Trận hòa trước Cardiff vào tối Chủ nhật chẳng khác gì thất bại bởi Quỷ đỏ đã bỏ lỡ cơ hội vươn lên Top 4 và bị Arsenal bỏ xa 7 điểm trên bảng xếp hạng. Nhìn từ đầu mùa, đây không phải lần đầu điều đó xảy ra, và cũng không có gì chắc chắn đó sẽ là lần cuối cùng đoàn quân của Moyes “cầm vàng mà để vàng rơi” như vừa qua.

    VÌ ĐÂU NÊN NỖI?
    Moyes không thừa nhận ông đã phạm sai lầm ở trận gặp Cardiff. Tuy nhiên, việc đội áo đỏ thành Manchester thủng lưới phút chót từ tình huống cố định quả là điều ít người nghĩ, bởi xét về mọi mặt (kinh nghiệm, bản lĩnh, lực lượng) thì M.U phải trội hơn Cardiff. Từng là “kẻ cướp điểm phút chót” rất nhiều lần, họ hẳn phải hiểu rõ nguy cơ thủng lưới phút chót luôn có thể xảy ra, vì thế rất cần tập trung, thận trọng và thiện chiến trong thời gian cuối trận. Vậy mà…

    Vấn đề lớn nhất của M.U là tư tưởng thận trọng từ quá sớm. Đội hình bị đẩy xuống quá thấp từ ngay đầu hiệp 2 khiến họ phải trả giá. Khi không còn chịu sức ép, Cardiff đã chơi tấn công mạch lạc hơn, có nét hơn. Ngay cả những điều chỉnh của Moyes (tung tiền đạo Danny Welbeck vào sân) cũng không thay đổi được điều gì. Sức ép hàng công M.U tạo ra không đủ lớn nên hàng thủ Quỷ đỏ sẽ chịu sức ép lớn từ các pha công thành của Cardiff. 

    M.U bị Southampton gỡ hòa 

    M.U nên nhớ rằng dưới thời Ferguson, họ hiếm khi tỏ ra sợ sệt, thận trọng sau khi đã dẫn trước. Ngay cả khi hàng thủ chắc chắn, Ferguson vẫn muốn đội nhà chơi tấn công vừa mức để tránh bị sức ép, đồng thời luôn có thể ghi bàn khi có cơ hội. Moyes lại khác, sự thận trọng đôi khi thái quá của công cùng với sự suy yếu chất lượng hàng phòng ngự đã khiến M.U trả một cái giá rất đắt, nhất là trong bối cảnh cuộc chạy đua ở tốp đầu Premier League hiện vô cùng khốc liệt. 

    Mùa này, Quỷ đỏ mất điểm rất nhiều 
    Ngoài trận gặp Cardiff, M.U từ đầu mùa đến giờ đã 2 lần mất điểm sau khi dẫn trước ở nhiều trận khác. Đó là trận gặp Shakhtar Donetsk ở Champions League, M.U dẫn 1-0 phút 18 song bị gỡ 1-1 phút 76. Trận M.U - Southampton tại Premier League, họ dẫn 1-0 phút 26, bị gỡ 1-1 ở phút 89.

    CON SỐ:
    11 - Có tới 11 bàn thắng được ghi từ các tình huống cố định ở vòng đấu này, nhiều hơn bất kỳ vòng nào kể từ đầu giải.
    50 - Wayne Rooney trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử chạm mốc 50 bàn thắng ở các trận Premier League diễn ra vào ngày Chủ nhật.

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU
    10 bàn: Aguero (Man City)
    9 bàn: Sturridge và Suarez (Liverpool)


    KẾT QUẢ CỤ THỂ 
    Everton - Liverpool: 3-3
    Fulham - Swansea: 1-2
    Hull - Crystal Palace: 0-1
    Newcastle - Norwich: 2-1
    Stoke - Sunderland: 2-0
    Arsenal - Southampton: 2-0
    West Ham - Chelsea: 0-3
    Man City - Tottenham: 6-0
    Cardiff - Man United: 2-2
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội