Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Góc nhìn: Everton không nhớ cố nhân
Minh Kiệt • 06:52 ngày 04/12/2013
Người ta cứ ngỡ việc chia ly David Moyes sẽ làm cho Everton sụp đổ, không ngờ họ tìm được một sự thay thế tuyệt vời ngoài sức mong đợi nơi Roberto Martinez. Khi Everton tái ngộ nhà cầm quân cũ, không hề có một chút luyến tiếc hay sợ hãi nào.
    Trong lúc Moyes đang loay hoay với “di sản Ferguson” tại Old Trafford khi để thua đến 3 trận từ đầu mùa, thì không hề có một chút chuệch choạc nào trong cuộc chuyển giao ở Everton. Kế thừa thành quả của Moyes, tăng thêm một chút phiêu lưu trong tấn công, Everton đang có khởi đầu tốt nhất kể từ mùa 2004/05, mùa bóng mà Everton của Moyes về thứ 4 và giành suất dự Champions League.

    Khi 2 đội chạm trán đêm nay,  Everton thậm chí còn đang dẫn trước Man United 2 điểm. Mục tiêu của Martinez là điều mà người tiền nhiệm của ông không làm được: thắng trên sân Old Trafford. 11 năm dưới triều đại Moyes, Everton đã 46 lần hành quân đến sân của “tứ đại gia” (Chelsea, M.U, Liverpool, Arsenal) với kết quả là không một lần nào họ trở về cùng 3 điểm trọn vẹn.

    Martinez thì khác. Khi còn cầm Wigan ông đã từng nếm trải cảm giác chiến thắng tại Anfield và Emirates. “Mục tiêu của chúng tôi là giành chiến thắng trên sân những đội bóng lớn. Chúng tôi đủ sức làm việc đó”, Martinez tự tin.



    Những con số của  Martinez cho đến thời điểm này đều vượt trội so với Moyes. Một điểm hơn nữa của nhà cầm quân Tây Ban Nha là sự dũng cảm của ông. Everton đã có một cách tiếp cận trận đấu đĩnh đạc hơn, sẵn sàng dồn quân để giành kết quả tốt nhất chứ không thận trọng như khi còn Moyes. Trận derby với Liverpool, dù mất hậu vệ Leighton Baines vì chấn thương, Martinez vẫn tung tiền vệ 19 tuổi Gerard Deulofeu để chơi đôi công với đối thủ. Kết quả là họ giành trận hòa 3-3 trong thế trận trên chân đối thủ. Đến trận gặp Stoke City gần nhất, vẫn là Deulofeu tỏa sáng và giúp đội nhà giành thắng lợi 4-0.

    Hậu vệ Phil Jagielka thừa nhận là chính anh cũng không thể hiểu nổi vì sao cuộc chuyển giao lại diễn ra suôn sẻ, thậm chí còn đi theo chiều hướng tốt hơn cả mùa trước. Trong lúc Moyes thất bại thê thảm trong chuyển nhượng thì Martinez lại cực kỳ thành công. Ngoài  Deulofeu những Gareth Barry, James McCarthy và đặc biệt là Romelu Lukaku đều đã chơi tốt, khiến cho các CĐV không hề cảm thấy nhớ Marouane Fellaini.

    Với Lukaku trên hàng công, Everton luôn tạo được một mối nguy hiểm thường trực lên khung thành đối phương, điều mà Everton thời Moyes chưa từng biết đến. Tỷ lệ kiểm soát bóng của Everton mùa này (55,66%) cũng nhỉnh hơn cùng kỳ mùa trước (51,53%). Khi Moyes gặp lại Everton, có lẽ ông sẽ giật mình phát hiện ra đội bóng đã thật sự thay đổi, theo chiều hướng tích cực.

    Everton có nhớ Moyes không? Câu trả lời là không. Còn chiều ngược lại thì chưa biết.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội