Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Man City: Thắng mà vẫn lo
Minh Nguyên • 10:47 ngày 06/12/2013
Để thủng lưới 2 bàn trong những phút chót song Man City vẫn rời sân của West Brom với trọn 3 điểm. Một chiến thắng ú tim và những nỗi lo còn đó với đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini.
    SỨC MẠNH TẤN CÔNG
    Man City là đội lập công nhiều nhất  Premier League mùa này, với 40 bàn chỉ sau 14 trận, trung bình gần 3 bàn/trận. Đội ghi bàn nhiều thứ nhì là Liverpool mới có 30 bàn, nhưng đó chỉ là sau khi họ ghi 5 bàn vào lưới Norwich rạng sáng qua (4 bàn của Luis Suarez). Rõ ràng, xét về sức mạnh tấn công, Man City gần như vô đối tại giải Ngoại hạng Anh. Đội bóng của HLV Pellegrini không cần một siêu sao ghi bàn như Suarez, dù Man City cũng có một cây săn bàn cự phách (Sergio Aguero 11 bàn, chỉ kém Suarez đã ghi 13 bàn).

    Aguero rất hay, ghi bàn rất nhiều song Man City không phụ thuộc rõ rệt vào tiền đạo người Argentina, như Liverpool phụ thuộc vào Suarez. Nhìn vào chất lượng hàng công Man City, dễ thấy đây là đội bóng có sức mạnh tổng hợp. Cụ thể, về phương diện ghi bàn, ngoài Aguero còn có Toure (7 bàn), Negredo (6), Nasri (4), Silva và Dzeko cùng có 3 bàn. Ở khía cạnh kiến tạo, dẫn đầu là Aguero và… hậu vệ phải Pablo Zabaleta cùng có 4 đường chuyền thành bàn, tiếp theo là Toure, Silva và Navas (cùng 3 đường chuyền), Negredo (2).

    Đúng như HLV Jose Mourinho của Chelsea đã nói, Man City là đội bóng “chất” nhất tại Anh. Vấn đề là đội chủ sân Etihad tận dụng sức mạnh và những ưu thế như thế nào mà thôi.


    HÀNG THỦ VẪN CẦN CẢI THIỆN
    Con số không nói lên đầy đủ bản chất sự kiện. Dù để lọt lưới 2 bàn trong vài phút cuối trận gặp West Brom, nhưng số bàn thua của  Man City ở mùa này chỉ dừng ở con số 14, tức đúng 1 bàn/trận. Người ta đã chỉ trích khá nhiều hàng thủ Man City, nhưng đừng quên xét về thống kê, họ vẫn là một trong những đội phòng ngự hiệu quả nhất tại Anh. Chỉ Arsenal (mới thua 10 bàn), Everton và Southampton (cùng 13 bàn) là các đội thủng lưới ít hơn Man City. Xét chất lượng hàng thủ, Everton và Southampton gần như chắc chắn sẽ để lọt lưới nhiều hơn Man City khi mùa giải kết thúc. Còn Arsenal? Chuỗi trận khó khăn tiếp theo của đội chủ sân Emirates sẽ lột trần bộ mặt thật hàng thủ của họ.

    Nói vậy để thấy Man City hoàn toàn có thể trở thành đội phòng ngự tốt nhất Premier League 2013/14, tương tự mùa trước. Mùa 2012/13, Man City thủng lưới ít nhất giải Ngoại hạng Anh (34 bàn/38 trận), nhưng hàng công ghi kém M.U (đội vô địch) 20 bàn. Cũng chính vì thế mà Man City mất ngôi vô địch, phải chăng vì thế Man xanh cương quyết theo đuổi chủ trương lấy công bù thủ ở mùa này? Đáng nói là dù đang ghi bàn cực tốt song Man City hiện chỉ xếp thứ 3 Premier League, kém đội đầu bảng Arsenal đến 6 điểm.

    Vincent Kompany đã trở lại chỉ huy hàng thủ song Man City vẫn hay thủng lưới những bàn không đáng thua. Joe Hart bị đẩy lên ghế dự bị song thủ môn thay thế Costel Pantilimon vừa đốt lưới nhà ở trận gặp West Brom. Từng cá nhân cũng như tập thể hàng thủ Man City vẫn cần được cải thiện, nếu đoàn quân của Pellegrini muốn trở lại vị trí số 1 của Premier League.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội