Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Lăng Kính: Man City ở đâu?
Đức Hoàng • 06:18 ngày 15/12/2013
Trên khán đài sân Etihad, trong rất nhiều trận đấu, xuất hiện một tấm biểu ngữ khổng lồ có dòng chữ: “We’re not really here” - “Chúng ta/tôi không thực sự ở đây”.
    1. Đó là tiêu đề của một bài hát truyền thống của CĐV Man City. Bài hát nổi tiếng nhất. Và thú vị, là họ hát mà chẳng biết tại sao mình hát: không ai thống nhất được nguồn gốc ra đời của bài hát này.

    Có người kể sự tích rằng trong một chuyến làm khách đến sân của Millwall từ rất xa xưa, đội chủ nhà cấm CĐV Man City vào sân vì những phiền toái của họ. Nhưng rất nhiều CĐV Man xanh vẫn đến bao vây sân đấu và đồng thanh hát: “Chúng ta không thực sự ở đây”.

    Có người cho rằng nó ra đời từ khi Man City  rơi xuống hạng 3, vào năm 1998. CĐV hát ca khúc này để ám thị rằng đội nhà không muốn, không nên, không xứng đáng phải ở vị trí đó.

    “Chúng ta không thực sự ở đây. Giống như fan của một người tàng hình, chúng ta không thực sự ở đây” - lời ca khúc có đoạn.

    2. Họ không biết vì sao mình lại hát ca khúc đó, nhưng nó vẫn nổi tiếng, có lẽ bởi cái cụm từ “Chúng ta không thực sự ở đây” nghe rất nhiều tầng ý nghĩa. Nó giống một mệnh đề triết học phương Đông nào đó. Man City ở đây mà không ở đây, tồn tại như thế này mà lại không phải vậy.


    Bài hát đó không chỉ để hát khi thua. Sau khi chấm dứt 35 năm không danh hiệu, dù đã thay đổi vị thế, họ vẫn hát: “Chúng ta không thực sự ở đây”.

    Và có lẽ sân cỏ cũng phản ánh tinh thần của ca khúc. Người ta luôn không thể xác định được vị thế đích thực của Man City. Chẳng ai biết họ đứng ở đâu.

    Hôm qua, Man City lại hủy diệt Arsenal. Đã vài lần họ làm được điều đó, hủy diệt một đội bóng lớn tại Anh với tư thế của một kẻ “chiếu trên”, biến Arsenal và Man United (thời còn Alex Ferguson) thành những kẻ nhược tiểu, ghi bàn dễ dàng như Barca gặp Almeria hay Bayern gặp Bremen.

    Nhưng họ không thực sự ở đó. Đến cuối hành trình, người ta vẫn không thể nhìn nhận Man City với tư cách một ông lớn. Sau những điểm sáng chói lòa vẫn là những khoảng lặng đáng sợ, những trận thua đầy bất lực trước các đội “chiếu dưới” và cho đến giờ phút này, vẫn là một kẻ đuổi bắt, dù tưởng như chức vô địch năm 2012 đã trả lời xong câu hỏi “Man City ở đâu?”.

    3. Man City ở đâu? Man City có ở cái thế bề trên có thể nhìn xuống Arsenal như một kẻ tội nghiệp không? Man City có ở đẳng cấp có thể chơi sòng phẳng với Bayern Munich như hồi giữa tuần không? Hay dù sau chiến những thắng vinh quang này, họ vẫn “not really here” - “không thực sự ở đây”. Điều này CĐV đã nếm quá đủ rồi.


    Điều CĐV Man City mong muốn từ HLV Pellegrini là sự ổn định, điểm số đều đặn và chức vô địch, chứ chưa hẳn là những trận cầu hủy diệt.

    Liệu đã đến lúc những CĐV trên khán đài Etihad được quyền xếp biểu ngữ lại, và ngừng hát bài ca “We’re not really here”?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội