Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Villas-Boas: Chết vì thiếu hiểu biết
MINH ĐỨC • 19:49 ngày 17/12/2013
Sự nghiệt ngã của nghề HLV tại giải VĐQG khốc liệt hàng đầu như Premier League lại một lần nữa được thể hiện. Nạn nhân lần này là Villas-Boas, với một sự ngây thơ đến lạ lùng về nền bóng đá “sát HLV” bậc nhất thế giới này.
    Có một sự thật, Villas-Boas bị sa thải bởi ông biết quá ít và hiểu quá ít về môi trường của những đội bóng mình từng dẫn dắt tại Premier League. Thật khó để nói vị HLV trẻ người BĐN đáng thương hay đáng trách, nhưng hãy cùng nhìn lại một chút những sự việc đã diễn ra để có một cái nhìn khái quát hơn.

    Sau trận thua bạc mặt 0-5 trước Liverpool, thật đáng ngạc nhiên là Villas-Boas vẫn nói cứng, rằng ông sẽ không từ bỏ. Trong khi sự thật là chủ tịch Levy đã rất nóng mắt và có lẽ đã nghĩ tới trát sa thải ngay sau khi trận đấu kết thúc. Levy đã tiêu tốn tới 107 triệu bảng, và với một kết quả như tồi tệ như hiện tại, có lẽ đó là một món tiền đã bị vứt qua cửa sổ. Chẳng ai có thể chấp nhận điều đó, xét một cách kinh tế và thực tế nhất!

    Villas-Boas đến với Spurs, một đội bóng chưa từng kết thúc ở vị trí cao hơn 4 tại Premier League, để thay thế một HLV đã bị sa thải bởi “chỉ” mang được Spurs lên vị trí thứ 4 (Harry Redknapp). Lẽ ra ông phải hiểu rằng, áp lực đặt lên vai mình là nặng nề hơn ai hết. Khoản tiền 107 triệu bảng được đầu tư chắc chắn không chỉ để Villas-Boas mang Spurs lên vị trí cao hơn 4. Nó là khoản tiền để đầu tư cho một ứng viên vô địch châu Âu! Thực tế, với 7 bản hợp đồng đã có, Spurs đã đươc “nâng cấp” lên một phiên bản mới, mạnh hơn cả thời họ còn Gareth Bale. Tuy nhiên, dưới tay Villas-Boas, “Gà trống” đã nhiều lần bị "làm thịt" không thương tiếc.

    Villas-Boas liên tục phàn nàn rằng, dường như Premier League thiên vị những HLV bản địa hơn những HLV ngoại quốc, rằng tại sao những mũi dùi không chĩa vào Moyes đang bết bát tại M.U, mà cứ nhắm vào ông!? Đến lúc này, có người sẽ cười vào mũi Villas-Boas mà nói rằng: liệu ông có biết M.U chỉ thay 1 HLV sau 27 năm, trong khi đã có 4 HLV phải ngậm ngùi ra đi chỉ sau 8 năm tại Spurs, và không có bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ các ông chủ của Spurs sẽ học theo các ông chủ của M.U. 


    Những gì đã diễn ra chứng tỏ, kinh nghiệm những năm tháng tại Chelsea của “Mourinho đệ nhị” là hoàn toàn vứt đi. Ông lẽ ra nên hiểu, Spurs và Chelsea là những đội bóng của những ông chủ tham vọng bậc nhất, một khi họ đã đầu tư tiền bạc, thì yêu cầu đặt ra cho những danh hiệu là cực cao, đồng nghĩa với việc chiếc ghế HLV trưởng luôn là nóng nhất. Trên thực tế, Villas-Boas là HLV thứ 7 trong vòng 8 năm qua của Chelsea. Rất tương đồng với Spurs.

    Xét về khía cạnh con người và nhân sự, Villas-Boas cũng đã mắc những sai lầm mang tính bị động rất đáng trách. Ở Chelsea, ông áp dụng một lối chơi phòng ngự dâng cao một cách lạ lẫm khiến người bị ảnh hưởng trực tiếp là John Terry bộc lộ rõ sự bất đồng. Sang Spurs, tiếp tục là sơ đồ đó khiến Dawson mất cân bằng và Jan Vertonghen thường xuyên bị chơi sai vị trí. 

    Thêm nữa, cách Villas-Boas tiếp tục cho Lloris thi đấu sau khi anh bị chấn thương ở vùng đầu bởi va chạm với Lukaku ở trận đấu gặp Everton cũng chứng tỏ tầm nhìn quá ngắn hạn. Bằng chứng là Lloris đã vắng mặt ở trận đấu tiếp theo gặp Newcastle vì những ảnh hưởng từ chấn thương này. Chính những điều đó khiến ông mất điểm và không nhận được những sự ủng hộ từ nhiều phía.

    Villas-Boas có thể có được tỉ lệ chiến thắng nhiều hơn người tiền nhiệm của mình là Harry Redknapp, song nên nhớ, Redknapp đã tiếp quản một đội bóng ở cuối BXH, để rồi trao lại cho vị HLV người Bồ một đội bóng trong top 5. Người ta có câu “Đừng chết vì thiếu hiểu biết”, và Villas-Boas là một ví dụ mới nhất cho câu nói này!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội