Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Solskjaer xứng đáng là người được Cardiff chọn
CHIÊU VĂN • 20:02 ngày 02/01/2014
Ông chủ Vincent Tan có thể đã khiến nhiều ứng cử viên triển vọng cho việc thay thế Malky Mackay chùn bước, nhưng Ole Gunnar Solskjaer cho thấy anh có đủ những phẩm chất để dẫn dắt Cardiff City.
    * Kết quả, lịch thi đấu, tỷ lệ LIVE

    Solskjaer đã chứng tỏ anh có cá tính của riêng mình. Cảm giác ở Na Uy, nhất là những người gần gũi với Solskjaer, thì anh sẽ lịch sự từ chối đề nghị từ Cardiff City trên cơ sở thầy cũ Sir Alex Ferguson luôn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lựa chọn một ông chủ để làm việc cùng, thay vì CLB. Nhưng Solskjaer đã cho thấy không phải điều gì từ Ferguson anh cũng nghe theo, hoặc anh cho rằng Vincent Tan không phải là một ông chủ quá tồi tệ.

    Được mời tới bằng chiếc phản lực chuyên cơ của Tan, Solskjaer đã ngồi cạnh ông chủ Cardiff trong khu vực khán đài VIP ở sân Emirates hôm qua, khi anh chứng kiến đội bóng mà anh sẽ nắm quyền thất bại 0-2 dưới tay Arsenal khiến họ chỉ còn hơn vùng nguy hiểm 1 điểm và 1 bậc. Solskjaer vẫn chưa chính thức được xác nhận là người kế nhiệm Mackay, nhưng mọi dấu hiệu chỉ ra rằng một thỏa thuận giữa hai bên đã rất gần.


    Solskjaer đã có mặt trên khán đài cùng ông chủ Vincent Tan để theo dõi Cardiff City thi đấu

    Bất chấp ấn tượng xấu ở Anh về Tan, doanh nhân người Malaysia, nhận được sự hỗ trợ từ chủ tịch Cardiff, Mehmet Dalman đã đạt được thành công ngoài dự kiến khi có thể thuyết phục HLV của CLB Na Uy Molde suy nghĩ nghiêm túc về việc thay thế Mackay. Solskjaer, xét cho cùng, đã được nhiều CLB Premier League lôi kéo trong nhiều năm qua, và anh chắc chắn không cần công việc ở Cardiff vì tiền.

    Nhưng Solskjaer sẽ cần tiền để tăng cường lực lượng cho Cardiff, điều mà Tan đã cam kết với HLV mới trong 4 tuần lễ qua. Dù đã chi ra hơn 30 triệu bảng trong mùa hè, Cardiff sẽ lại là một trong những đội chi đậm nhất vào tháng 1 này, với việc Tan hy vọng sẽ mang về thêm những cầu thủ nữa ở đẳng cấp của Steven Caulker.

    Tuy nhiên, việc Solskjaer sẽ được tự do chi tiền đến đâu là vấn đề còn phải xem xét. Cardiff đủ năng lực tài chính để cạnh tranh về lương và phí chuyển nhượng, nhưng họ gặp nhiều khó khăn trong việc thuyết phục các mục tiêu của mình gia nhập một CLB vừa thăng hạng và trước đó chưa bao giờ chơi ở Premier League.


    Solskjaer hiện dẫn dắt đội bóng Molde ở quê nhà Na Uy

    Solskjaer, với sức hút từ tên tuổi và quá khứ của anh ở giải Ngoại hạng, có thể là người hấp dẫn hơn so với Mackay khi Cardiff cần chiêu mộ các ngôi sao đẳng cấp hơn, nhưng anh sẽ không thể cam kết chắc chắn về việc trụ hạng, dù Tan sẽ làm tất cả để Cardiff có thể sống sót mùa này. Trớ trêu là những gì Solskjaer làm được khi còn là cầu thủ chính là điều đội bóng xứ Wales đang cần nhất lúc này. Cardiff đã gặp rất nhiều khó khăn trong khâu ghi bàn mùa này: chỉ Crystal Palace ghi được ít hơn so với 15 bàn của họ ở 20 trận Premier League. Dưới thời Mackay, sự thực dụng là trào lưu chủ đạo, khiến các CĐV đôi khi phát ngán, dù chiến lược gia người Scotland từng rất được lòng họ vì đã đưa đội bóng thăng hạng.

    Solskjaer có lẽ sẽ muốn đội bóng mới của ông chơi thứ bóng đá cuốn hút hơn. Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Na Uy Josimar vào năm 2012, Solskjaer tiết lộ anh xây dựng lối chơi của Molde “ít nhiều theo cách của Man United”. Có nghĩa đó sẽ là sơ đồ 4-4-2, nhưng với một tiền đạo cắm và một người chơi lùi. Một cầu thủ chạy cánh lên công về thủ, như kiểu Ryan Giggs, còn người kia có khuynh hướng dạt vào trong hoặc ra ngoài, như David Beckham. Anh cũng nói nhiều về “việc chuyển đổi vị trí ở hàng tiền vệ”.

    Trước khi các CĐV Cardiff trở nên quá háo hức, cần nhắc rằng anh đưa ra những bình luận đó năm 2012, khi Solskjaer đang có mùa giải thứ 2 với Molde, sau khi đã giành chức vô địch Na Uy ở mùa đầu tiên. Vì thế, sẽ là ngây thơ nếu tin rằng anh sẽ biến Cardiff thành “một tiểu Manchester United”, như cách mà Solskjaer mô tả Molde. Hiện giờ, đội bóng xứ Wales đang chiến đấu để trụ hạng ở giải đấu cạnh tranh nhất thế giới, chứ không phải chễm chệ trên ngôi đầu ở giải vô địch Na Uy.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội