Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
M.U bay sao với đôi cánh gãy?
Thạch Long • 05:24 ngày 11/02/2014
Trong trận hòa Fulham ở vòng 25 cuối tuần qua, Man United xác lập một kỷ lục mới về số lần tạt bóng/trận: 81 quả tạt. Nhưng chỉ có vỏn vẹn 22% đường lật bóng đi trúng đích, cũng là một kỷ lục về sự… thiếu chính xác.
    ĐÁ BIÊN NHƯNG KHÔNG BIẾT… LẬT BÓNG
    Chẳng cần đến phân tích của bất kỳ chuyên gia bóng đá nào chúng ta đều có thể đọc ra bài tấn công của Man United trong trận đấu với Fulham đêm Chủ nhật vừa qua: Lật cánh, đánh đầu. Những quả tạt từ hai biên vốn là đặc sản của bóng đá Anh, và thực tế lối chơi này luôn tiềm ẩn nguy hiểm với điều kiện: Đội bóng áp dụng nó phải có ít nhất 1-2 cầu thủ biết lật bóng (như chính Quỷ đỏ sở hữu David Beckham ngày xưa).

    Nhưng có vẻ như David Moyes mới chỉ dừng lại ở việc áp dụng một lối chơi này rất sách vở. Ông chỉ đạo các hậu vệ và tiền vệ leo biên triệt để, tạt bóng trong bất kỳ tình huống nào, nhưng quên mất một thực tế: M.U không có lấy một cầu thủ biết cách lật quả bóng đi đến đúng địa chỉ.

    Theo thống kê, Man United thực hiện tới… 81 đường lật bóng trước Fulham - số lần tạt nhiều nhất trong một trận đấu tại Premier League suốt 8 năm qua. Tuy nhiên, chỉ … 18 quả lật cánh của những Mata, Rafael, Evra, Young tìm đến đúng địa chỉ, và thực tế là không có bàn thắng nào được ghi trực tiếp từ 81 quả tạt ấy. Rõ ràng, khâu tạo cơ hội từ những quả lật của Quỷ đỏ rất có vấn đề, hay nói chính xác hơn, họ không có cầu thủ biết tạt bóng.



    Điều đặc biệt là có tới 50% số quả rót bóng của M.U được thực hiện từ khu… trung tuyến - tức là khi tiền đạo nhận bóng, họ không thể đánh đầu mà bị đặt vào thế quay lưng với khung thành đối phương. Trong tư thế như vậy, Van Persie - Rooney không thể tung cú dứt điểm thành bàn, thậm chí không thể nhận được bóng cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên.
    Với đôi cánh gần như tê liệt, thử hỏi Quỷ đỏ làm sao mà bay?

    Vấn đề là David Moyes đã nhận ra sự yếu kém của hai biên, nhưng ông không biết cách tận dụng những tiền vệ sáng tạo như Juan Mata để làm mới lại lối chơi. Đó mới là điều khiến NHM Quỷ đỏ cảm thấy thất vọng nhất.

    ROONEY - VAN PERSIE CŨNG MẤT LIÊN KẾT
    Sự nghèo nàn ý tưởng tấn công của David Moyes đồng thời dẫn đến một hệ quả đáng buồn khác: Cặp siêu tiền đạo Rooney - Van Persie đang ngày càng trở nên xa lạ nhau trên hàng công Quỷ đỏ.



    Có một thống kê đầy bất ngờ: Suốt 90 phút trước Fulham, Rooney và Van Persie chỉ thực hiện… 6 đường chuyền cho nhau. Họ không biết phối hợp với nhau và chính mối liên kết lỏng lẻo đó khiến mọi chuyện càng trở nên tồi tệ hơn với Quỷ đỏ - cả về diện mạo của một ông lớn, lẫn cơ hội có một vị trí khả quản trên BXH Premier League.

    Hiện tại, M.U tuy vẫn đứng nguyên ở vị trí thứ 7 nhưng cách biệt giữa họ và Top 4 đã được nâng lên thành 9 điểm. Ngay cả vị trí thứ 5, đồng nghĩa với suất dự Europa League cũng cách Quỷ đỏ tới 6 điểm. Với sự bế tắc hiện tại, liệu Man United sẽ làm cách nào cải thiện tình hình, đặc biệt là trong bối cảnh rạng sáng ngày 13/2 tới, David Moyes sẽ tiếp tục phải tới Emirates làm khách của Arsenal?


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội