Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Magath: Tôi đã làm chết ai đâu!
Chi Nguyễn • 11:04 ngày 21/02/2014
Trong bài phỏng vấn đầu tiên với báo giới kể từ khi tiếp quản vị trí HLV tại Fulham, Felix Magath khẳng định Fulham cần ít nhất là 6 trận thắng để có thể trụ hạng thành công ở Premier League.
    Chiến lược gia người Đức vốn nổi tiếng với cách quản lý hà khắc đến mức ông được gán biệt danh là "Saddam" (ám chỉ từ nhà độc tài Saddam Hussein). Cáo buộc đó dành cho Magath không chỉ là phán xét của giới truyền thông, mà còn đến từ những cầu thủ từng làm việc trực tiếp với ông ở Schalke hay Hamburg.

    Thế nhưng, khi được hỏi về biệt danh không đáng tự hào này, Magath đã tỏ vẻ phẫn nộ: “Sao tôi lại cần thay đổi phương pháp tập luyện của tôi? Hiện tại tôi vẫn là HLV thành công nhất ở nước Đức. Cớ gì tôi phải thay đổi? Có ai cho tôi biết lí do được không? Cho đến giờ tất cả các cầu thủ vẫn sống sau các buổi luyện tập của tôi. Tất cả. Chưa ai chết cả!”

    “Hãy thử hỏi Raul (Gonzalez) về cách làm việc của tôi (ở Schalke) mà xem. Đừng có nghe lời những cầu thủ không được thi đấu. Hãy hỏi những cầu thủ giỏi thì bạn sẽ nhận được câu trả lời xác đáng. Tôi là một người dễ chịu chứ không phải là một kẻ khó chịu”.



    Hiện tại, Fulham đang "cầm đèn đỏ" trên bảng xếp hạng Premier League, chỉ có 20 điểm sau 26 trận đã đấu. Theo Magath, để có thể trụ hạng thành công, đội bóng thành London cần có ít nhất 6 chiến thắng nữa trong các trận đấu sắp tới, bao gồm những trận trên sân khách gặp West Brom, Cardiff, Man City, Aston Villa, Tottenham và Stoke và những trận trên sân nhà gặp Chelsea, Newcastle, Everton, Norwich, Hull và Crystal Palace.

    “Tôi tin chắc rằng các cầu thủ đều muốn tiếp tục thi đấu ở Premier League, vì thế họ sẽ sẵn sàng cho những thay đổi trong thời gian tới. Trước mắt, chúng tôi sẽ thi đấu để giành chiến thắng chứ không phải để làm đẹp lòng các cổ động viên. Xin lỗi vì đã nói như thế, nhưng họ (người hâm mộ) cần phải kiên nhẫn trong vài tháng”.

    Magath cũng cho biết ông sẵn sàng để cậu học trò đồng hương Lewis Holtby được phép thi đấu tự do như dưới thời người tiền nhiệm Rene Meulensteen: “Tôi rất thích những cầu thủ tự tin, những người luôn nói ở trên sân: Hãy chuyền bóng cho tôi, tôi ở đây này. Nếu Lewis sẵn sàng làm như thế, công việc của tôi sẽ ổn thôi”.

    Có một chi tiết đáng chú ý, Magath đã trả lời cuộc phỏng vấn này với tờ Telegraph bằng tiếng Anh một cách trôi chảy. Vì thế, chiến lược gia người Đức sẽ không gặp nhiều khó khăn trong việc giao tiếp và truyền đạt mọi ý đồ chiến thuật với các cầu thủ ở đội bóng mới, Fulham.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội