Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Rooney cứ ghi bàn, nhưng sẽ không bao giờ được yêu mến
MINH ĐỨC • 21:06 ngày 25/02/2014
Wayne Rooney có thể sẽ tiếp tục ghi bàn, và các CĐV sẽ tiếp tục tung hô anh. Nhưng từ trong sâu thẳm, có lẽ họ chẳng còn coi cầu thủ này ra gì.
    Wayne Rooney đã ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm. Coi như cầu thủ này đã đóng góp những năm tháng đẹp nhất của anh cho M.U. Đã có những dự đoán cho rằng R10 sẽ chỉ ký một hợp đồng 3 năm, nhưng bây giờ thì anh đã quyết định gắn bó với M.U cho đến năm 33 tuổi. Đó có thể coi như là một bản hợp đồng trọn đời. Với việc bỏ túi đều đặn 300.000 bảng mỗi tuần, mức thu nhập của Rooney có thể sánh ngang với những cầu thủ giàu có bậc nhất tại những CLB “đại gia” như PSG, Monaco hay Man City.

    Với khoảng thời gian như vậy, chẳng mấy chốc mà Rooney sẽ là chân sút hàng đầu trong lịch sử M.U. Hiện vị trí này đang thuộc về Sir Bobby Charlton với 249 bàn thắng. Rooney với 208 bàn thắng, có thể sẽ vượt qua cột mốc vĩ đại này chỉ trong khoảng 2 mùa giải tới. Những thống kê về Rooney cho thấy, hẳn anh sẽ phải được các CĐV M.U tôn sùng lắm, và bản hợp đồng mới của anh có thể sẽ là một tin cực vui dành cho họ. Nhưng không, họ phần nhiều cảm thấy vừa lòng, hơn là vui mừng vì tin tức này, bởi với họ, Rooney là hiện thân của một kẻ không giữ lời hứa.



    Các CĐV đủ khôn ngoan để hiểu về một nền bóng đá hiện đại siêu hám lợi của các cầu thủ. Một khi thể hiện được mình, ví của họ sẽ được lấp đầy. Họ thừa hiểu rằng những lần “làm mình làm mẩy” của “gã Shrek” chỉ nhằm một mục đích duy nhất là làm dày thêm chiếc ví của mình. Sự tức giận của các CĐV là hoàn toàn có thể hiểu được. Phần tham lam của Rooney trong con người anh đã lấy đi của họ hình ảnh của một người hùng. Nó biến anh thành một kẻ nịnh nọt và bị coi thường bởi những người yêu mến chiếc áo đỏ của thành Manchester.

    Với chất giọng Scouser (giọng vùng Liverpool) chính hiệu, Rooney có lẽ là người Liverpool duy nhất được các CĐV của M.U đón nhận, và thậm chí (lẽ ra) sẽ tôn vinh như một huyền thoại. Dáng vẻ bề ngoài có phần cục mịch như một anh nông dân chất phác của anh cũng có thể nhận được sự yêu mến của các Mancunian. Các fan M.U có thể không biết cách thể hiện sự yêu mến cuồng nhiệt như các CĐV The Kop, nhưng họ cũng đủ sự lãng mạn để đưa những tượng đài của CLB vào trái tim mình. David Bekham, Cristiano Ronaldo và Eric Cantona là những người như vậy. Nhưng với Rooney, có vẻ mọi chuyện không được ngọt ngào như ướp đường.



    Sự thật là Rooney đã quá ích kỷ để đảm bảo cho độ dày cho chiếc ví của mình. Anh gần như đã đẩy M.U vào chân tường, chỉ để phục vụ cho những mưu cầu cá nhân. Bây giờ, R10 có thể sẽ tiếp tục ghi bàn, và các CĐV sẽ tiếp tục tung hô anh. Nhưng từ trong sâu thẳm, có lẽ họ chẳng còn coi cầu thủ này ra gì. Thật tệ khi trên thực tế, họ đã muốn yêu quý anh, nhưng thay vì trao đi sự tri ân, Rooney lại nhận về thêm một ít tiền, và bán đi danh dự của mình. Rooney có thể biện hộ cho việc làm của mình, nhưng có lẽ sự kính trọng của các CĐV dành cho anh đã mãi mãi tan thành mây khói.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội