Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Premier League: Cuộc đua chỉ còn tam mã
MINH VIỆT • 10:43 ngày 24/03/2014
Wenger phải chờ 18 năm để có trận thứ 1.000 với Arsenal. Nhưng Mourinho chỉ mất 7 phút để biến ngày trọng đại của Wenger thành thảm họa. Đó là chiến thắng của bản lĩnh, của những chiến thuật hợp lý từ “giáo sư” Mourinho. Chiến thắng này cũng khẳng định: Cuộc đua chỉ còn tam mã.
    KẾ HOẠCH HOÀN HẢO
    Jose Mourinho quả là đối thủ khó chịu nhất trong sự nghiệp Arsene Wenger. Mou đã đánh bại Giáo sư người Pháp trong trận đấu thứ 500 của ông với Arsenal. Và bây giờ, lại là Mou khiến Wenger phải bẽ mặt trong trận đấu ông kỷ niệm cột mốc thứ 1000 với Pháo thủ. 

    Hai trận đấu gần nhất ở Premier League tại Stamford Bridge, Chelsea có chiến thắng bằng sự may mắn (Everton, Tottenham). Nhưng tối thứ Bẩy thì khác, lần này thắng lợi đến nhờ những toan tính chiến thuật sắc sảo của Mourinho. Trước vòng 31, Arsenal chỉ nhận 28 bàn thua, nhưng có tới 5 bàn đến trong 20 phút đầu ở những trận đại chiến gặp Man City (3-6), Liverpool (1-5). Mourinho là người luôn lên kế hoạch chi tiết cho mỗi trận đấu và ông chắc chắn nắm được điểm yếu này của Pháo thủ. Kết quả là một cuộc đột kích ngay sau tiếng còi khai cuộc được Mourinho phát động. Cái hay nữa của Người đặc biệt ở chỗ, ông chào đón Arsenal bằng những đợt tấn công phủ đầu, nhưng ông kết liễu đối thủ lại bằng món đón sở trường của mình: Phòng ngự phản công. Chỉ 38 giây sau khi Petr Cech cản phá được cú dứt điểm của Olivier Giroud, Samuel Eto’o đã bắt Wojciech Szczesny phải vào lưới nhặt bóng. Bàn thắng thứ 2 của Andre Schuerrle cũng từ một pha phản công nhanh tương tự. 

    Kế đến, phân tích kỹ hơn 2 bàn thắng đầu tiên của Chelsea đều thấy toát lên thứ gọi là “nghệ thuật tạo khoảng trống rồi chiếm lấy nó” mà Mourinho đã đạo diễn. Cả 2 pha bóng đó, The Blues đều chỉ có 3 cầu thủ tham gia tấn công nhưng phải đối chọi lại 4,5 cầu thủ Arsenal lùi về phòng ngự. Nhưng bằng cách đơn giản nhất, họ vẫn khiến hàng thủ trứ danh của Arsenal rối loạn rồi ghi bàn. Sunday Telegraph nhận xét: “Họ chắc chắn đã tập cả nghìn lần những pha bóng tương tự. Eto’o hay Schuerrle nhận biết cực nhanh phải chạy vào đâu và khi nào thì dứt điểm”. Bản thân Mourinho cũng thừa nhận sau trận: “Chìa khóa của chiến thắng là chúng tôi tạo ra sức ép lớn và tấn công cực nhanh vào những khoảng trống”. Tóm lại, Mourinho đã lên một kế hoạch tác chiến quá tỷ mỷ và hoàn hảo. Mou xuất sắc đến mức cả tiền vệ phòng ngự như Nemanja Matic cũng được ông biến thành ngòi nổ với 2 pha kiến tạo. 


    Vậy là một lần nữa Chelsea thể hiện được bản lĩnh vượt trội trong những trận đấu lớn từ đầu mùa. Tới thời điểm này, họ đã đá 7 trận gặp M.U, Man City, Liverpool và Arsenal ở Premier League nhưng vẫn bất bại, giành 5 chiến thắng. Chắc chắn thứ bản lĩnh tuyệt vời đó có được nhờ công lớn của Mourinho. Tối thứ Bẩy, không phải Wenger , Mourinho mới là Giáo sư đích thực.  

    CUỘC ĐUA CHỈ CÒN TAM MÃ
    Arsenal đã kém Chelsea 7 điểm nhưng vẫn còn 1 trận chưa đấu. Nghĩa là về lý thuyết, Pháo thủ vẫn còn nguyên cơ hội vô địch. Tuy nhiên, sau thảm bại 0-6 trước The Blues, đã đến lúc gạch tên Arsenal khỏi đường đua. Sẽ là nỗi hổ thẹn tột cùng cho Premier League nếu một đội bóng phải nhận 17 bàn thua trong 3 trận gặp 3 đối thủ trực tiếp Chelsea, Man City và Liverpool như Arsenal lại đăng quang vào cuối mùa.

    Điều này có nghĩa, đường đua Premier League chỉ còn lại 3 ngựa chiến Chelsea, Man City, Liverpool. Về lý thuyết, Man City có thể sẽ vượt The Blues nếu thắng cả 3 trận đấu bù. Tuy nhiên, điều này không phải dễ dàng bởi 3/4 vòng tới, Man City phải đá trên sân M.U, Arsenal và Liverpool. Đó chắc chắn không phải những cửa ải dễ dàng để Man City chinh phục. Trong hoàn cảnh đó, Chelsea mới là ứng viên sáng giá nhất cho ngôi Vương bởi lợi thế rất lớn về lịch thi đấu. Bằng chứng là 7 vòng đấu còn lại, The Blues được gặp 6 đội bóng nằm ngoài Top 10, trong đó có 4 CLB chỉ ở “đẳng cấp… trụ hạng” là Crystal Palace, Sunderland, Norwich và Cardiff. Thử thách đáng kể nhất với Chelsea trong phần còn lại chỉ là cuộc hành quân đến Anfield gặp Liverpool ngày 26/4. 

    Nhưng trận đại chiến này đã ở vòng 36 và biết đâu khi đó, cuộc đua đã ngã ngũ!

    JOSE MOURINHO: 
    “Chúng tôi đã hủy diệt họ trong 10 phút”
    Trả lời phỏng vấn Sky Sports sau trận, Mourinho cho biết: “Chúng tôi đã có 10 phút đầu thật kỳ diệu. Chúng tôi vào trận với tư tưởng chiến thắng và chỉ mất có 10 phút, chúng tôi đã hủy diệt họ. Mọi thứ thật quá dễ dàng. Điều quan trọng nhất là chúng tôi đã tạo ra được sức ép và buộc họ phải mắc sai lầm. Tuy nhiên, tôi vẫn dành cho Wenger sự ngưỡng mộ. Không phải ai cũng có được trận đấu thứ 1000 với 1 CLB”.

    Man City vẫn là số 1
    Theo đánh giá của nhà cái Skybet, Man City vẫn là ứng viên số 1 cho chức vô địch với tỷ lệ cược đặt 8 ăn 13. Chelsea xếp ngay sau Man City với tỷ lệ đặt 4 ăn 6. Sau trận thua Chelsea, tỷ lệ cược Arsenal vô địch Premier League đã tụt xuống còn đặt 1 ăn… 50.

    Man City 13/8
    Chelsea 6/4
    Liverpool 11/4
    Arsenal 50/1

    LỊCH THI ĐẤU 7 VÒNG CÒN LẠI CỦA CHELSEA
    29/3 Crystal Palace-Chelsea
    5/4 Chelsea-Stoke
    13/4 Swansea-Chelsea
    20/4 Chelsea-Sunderland
    26/4 Liverpool-Chelsea
    3/5 Chelsea-Norwich
    11/5 Cardiff-Chelsea


    CON SỐ:
    6 - Chiến thắng 6-0 trước Arsenal là thắng lợi đậm nhất của Chelsea dưới triều đại Mourinho. 
    9 - Arsenal đã phải nhận 9 thẻ đỏ kể từ đầu mùa giải trước đến nay, nhiều nhất Premier League. 
    11 - Eto’o đã ghi 11 bàn cho Chelsea trên mọi đấu trường và tất cả đều được thực hiện ở Stamford Bridge. 
    17 - Arsenal đã nhận 17 bàn thua ở 3 trận gặp Man City, Liverpool và Chelsea, bằng ½ tổng số bàn thua của họ ở Premier League từ đầu mùa. 

    CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU: 
    28 bàn: Luis Suarez (Liverpool)
    19 bàn: Daniel Sturridge (Liverpool)
    16 bàn: Sergio Aguero, Yaya Toure (Man City)
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay