Bóng Đá Plus trên MXH

» Châu Âu» Anh
Liverpool đã đạt gần đến được... ngày xưa
Kinh Thi • 14:29 ngày 31/03/2014
Mùa này, Liverpool chơi theo rất nhiều đồ chiến thuật: 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, 4-2-3-1. Có khi tiền vệ đứng theo hình thoi, có khi 2 tiền vệ giữa đá trụ, 2 tiền vệ cánh đá công... Kết luận: HLV Brendan Rodgers là nhà cầm quân linh động, hay ông vẫn chưa định hình được một phong cách chuyên môn?
    Câu trả lời dĩ nhiên tùy vào quan điểm, còn tùy cả vào chuyện bạn thích hay ghét Rodgers, hoặc Liverpool. Mùa này, có lúc chấn thương của Lucas Leiva làm giới hâm mộ Anfield đổ mồ hôi hột, vì hệ quả là chẳng biết đôi chân nặng trịch của lão tướng Steven Gerrard sẽ sụp đổ khi nào. Có lúc Luis Suarez và 

    Daniel Sturridge đều ngán ngẩm khi phải đá cặp với nhau, vì cả hai đều không muốn dạt ra biên. Có lúc Martin Skrtel và Daniel Agger đều chỉ đi bộ. Rồi khi mọi chuyện tốt đẹp thì họ tỏa sáng. Đấy có phải là "phong độ nhất thời", là sự thăng trầm ngẫu nhiên mà bất cứ ai cũng đều trải qua? Hay đấy thực sự là thành tựu của HLV Rodgers - ông là cho sự bình thường trở thành tốt đẹp?

    Mùa này, Liverpool từng dẫn đầu Premier League, sau đó lặn ngụp đến mức độ chìm hẳn phía dưới bộ ba Man City, Chelsea, Arsenal. Rồi Liverpool lại tái chiếm ngôi đầu bảng sau trận thắng Tottenham 4-0. Với đa số đội, Premier League mùa này chỉ còn đúng 6 trận nữa, nghĩa là thầy trò Rodgers đã cận kề vinh quang lắm rồi. Nhưng ít ai dám nói chắc Liverpool có trụ vững ở ngôi đầu bảng hay không.

    Tóm lại, phải nói thế nào về Liverpool, bất chấp vị trí cuối cùng của họ ở Premier League? Sau đây có lẽ là những chi tiết quan trọng nhất: giới hâm mộ Anfield chào đón xe bus chở đội vào sân bằng những tràng hoan hô đến mức độ gầm vang. Cờ và các biểu ngữ đầy tính cổ súy xuất hiện tràn ngập trên khán đài the Kop trước giờ bóng lăn. Vô địch hay không dĩ nhiên là điều cực kỳ quan trọng. Nhưng nó không quan trọng bằng chuyện Liverpool đã tiến gần đến... ngày xưa của họ.

    Ở cái giai đoạn "ngày xưa" ấy, cụ thể là từ năm 1973 đến năm 1991 (19 mùa bóng liên tiếp), chỉ có đúng một mùa (1980-1981) Liverpool không phải là nhà vô địch hoặc á quân của bóng đá Anh. Và đấy lại là mùa bóng mà Liverpool đoạt cúp C1 châu Âu! Đấy cũng là giai đoạn mà nhắc tới Liverpool thì ai cũng hình dung ngay đến hình ảnh rợp cờ và biểu ngữ, hình ảnh cổ động viên xếp hàng hai bên đường vào sân để chào đón xe bus chở đội, như trước trận Liverpool - Tottenham vừa qua. Bóng đá sống bằng những hình ảnh như vậy hơn là bằng những bản hợp đồng bom tấn, bằng đội hình đầy ắp ngôi sao. 

    "Ngày xưa" của Liverpool (ví dụ như lúc đoạt cúp C1 châu Âu 1981) được làm nên bởi những cái tên bình thường như Sammy Lee, Phil Neal, Alan Kennedy, David Johnson, Terry McDermott... Chỉ có 2 Kenny Dalglish và Graeme Souness đáng gọi là "sao". Lực lượng ấy cũng giống bây giờ: xung quanh ngôi sao sáng Luis Suarez là những Skrtel, Agger, Flanagan, Johnson, Henderson, Sterling...

    Liverpool hiện không có những ngôi sao loại 1 (trừ Suarez). Nhưng trên sân, họ tự tin chuyền bóng cho nhau ngay trong khu 16m50 của mình, thay vì đá dài để nhanh chóng đưa bóng đến chỗ an toàn. Liverpool luôn tự tin thể hiện đường nét nghệ thuật trong lối chơi, dù họ chỉ đứng thứ 8 ở Premier League về tỷ lệ giữ bóng bình quân, tỷ lệ chuyền chính xác thì thua cả đội bóng nhỏ Swansea. 

    Liverpool không phải là đội tung cú dứt điểm nhiều nhất Premier League, nhưng Suarez lại là cầu thủ duy nhất trong toàn giải ghi bàn nhiều hơn số lần ra sân (loại cầu thủ chỉ đá 1-2 trận thì không bàn đến). Và Liverpool không quá lệ thuộc vào Suarez, bởi cây làm bàn số 2 ở Premier League hiện nay chính là Sturridge - một chân sút khác của Liverpool.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay