Chiều qua, Mackay gần như chắc chắn đã là HLV trưởng mới của Crystal Palace thay thế Toni Pulis, cho tới khi BLĐ đội bóng London quay ngoắt 180 độ và hủy bỏ những cuộc đàm phán.
Theo thông tin từ truyền thông Anh, lý do những cuộc thương lượng đổ bể là bởi BLĐ Palace khám phá ra những hồ sơ chẳng mấy hay ho về ứng viên hàng đầu cho chức vụ HLV trưởng của họ, có liên quan tới quãng thời gian ông này làm việc tại Cardiff City.
Cụ thể, cùng với giám đốc thể thao hiện tại của Crystal Palace là Iain Moody, Mackay bị buộc tội đã gửi những tin nhắn sặc mùi phân biệt chủng tộc, phân biệt giới tính, kỳ thị người đồng tính và Do Thái.
Những tin nhắn kể trên đã được gửi tới FA để cơ quan cấp cao này điều tra chính thức và xét xử tội danh cực kỳ nghiêm trọng của HLV người Scotland cùng đồng sự cũ Moody.
Nội dung một số tin nhắn khó tin của Mackay:
- Tháng 7 năm 2012, Cardiff chiêu mộ tuyển thủ Hàn Quốc Kim Bo-Kyung, nhưng khi Moody giới thiệu anh với Mackay, HLV người Scotland nhắn tin: “Khốn kiếp. Chưa đủ chó ở Cardiff hay sao nữa”.
- Một lãnh đạo ở CLB khác được Mackay “ưu ái” gọi là “con rắn độc đồng tính” và “không đáng tin cậy”.
- Một câu chuyện với cầu thủ trẻ có người đại diện là phụ nữ: “Hy vọng cô ta quan tâm đến những nhu cầu của cậu. Tôi cá cậu thích bộ ngực của cô ta”.
- Ngày 16/8/2012, một danh sách những cầu thủ được tiến cử bởi một đại diện người Pháp được đưa tới, và Mackay nhận xét: “Anh ta nên đổi tên văn phòng của mình là Da Đen”. Tiếp đó là một tin nhắn với nội dung: “Không nhiều gương mặt da trắng nhưng cũng đáng cân nhắc đấy chứ”.
- Nói về một cầu thủ người châu Phi, Mackay nhận xét: “Cái hồ sơ trông chẳng hay ho gì cả. Hơn nữa cậu ta là người Nigeria”.