Bóng Đá Plus trên MXH

Luka Modric: Dưỡng khí của Real
TRẦN MINH • 09:40 ngày 07/03/2015
Luka Modric có thể chưa trở lại ngay trong trận đấu hứa hẹn gian nan gặp Bilbao rạng sáng mai, nhưng thông tin anh đã hoàn toàn bình phục cũng đủ khiến tất cả CĐV Real Madrid mỉm cười. Cười vì mừng cho anh, cười vì mừng cho tất cả.
    NỖI NHỚ MODRIC
    “Chúng tôi ai cũng nhớ Modric”, đội phó Real - Sergio Ramos nói. Điều ấy tất nhiên không ai phải bàn cãi. Ở Madrid, Modric là một trong những đồng đội được yêu quý nhất. Anh chẳng phàn nàn điều gì, chẳng tranh biện với ai và luôn hết lòng vì mọi người, trong cuộc sống lẫn trên sân cỏ.

    Vì thế việc Modric tái xuất vào đúng khoảng thời gian khó khăn nhất này thật sự là một niềm vui cho tất cả. Mục tiêu của Carlo Ancelotti và bộ phận y tế là giúp Modric sẵn sàng cho trận gặp Schalke giữa tuần sau. Lượt đi đã thắng trước 2-0, phần việc của lượt về sẽ nhẹ nhàng hơn, Bernabeu sẽ trở thành quang cảnh lý tưởng cho ngày trở lại của Modric.

    Thế nhưng việc Modric có thể góp mặt trong danh sách đến San Mames rạng sáng Chủ nhật thôi cũng khiến cho các đồng đội trở nên phấn khích. Anh là cầu thủ làm bóng số 1 của Real, hiển nhiên lối chơi của Real phải bị ảnh hưởng nặng nề khi không có anh. Khi James Rodriguez cũng chấn thương, bài toán thay thế Modric càng trở nên nặng nề. Asier Illarramendi, Sami Khedira và Lucas Silva đều đã thất bại.

    Thế nhưng nếu có ai đó cảm thấy nhớ Modric nhất thì đấy phải là người cộng sự Toni Kroos. Trước khi Modric chấn thương, cặp đôi Kroos - Modric thật sự đã chơi đến gần ngưỡng hoàn hảo, gợi nhớ lại cặp Andrea Pirlo - Clarence Seedorf ngày nào. Sau khi Modric xa sân cỏ, những con số của Kroos giảm sút thấy rõ, cả trong phòng ngự lẫn tấn công.


    CÓ MODRIC, NHƯNG VẪN CÓ ISCO
    Kroos và Modric đã chơi với nhau tổng cộng 10 trận tại La Liga. Thời gian ấy Real thắng đến 8 trận, ghi 37 bàn, trung bình 3,7 bàn/trận. Ở Champions League, Real toàn thắng cả 4 trận Kroos và Modric cùng nhau thi đấu. Sau khi Modric dính chấn thương, Kroos phải cáng đáng nhiều việc hơn và vì thế hiệu suất của anh cũng giảm sút trông thấy. Isco rất xuất sắc khi tận dụng chấn thương của Modric để khẳng định vị trí, nhưng các Madridista đều thấy rất rõ: Real có Modric và không có Modric là hai đội bóng khác nhau.

    Real trong năm thứ 2 dưới thời Ancelotti đã xây dựng lối chơi dựa trên Modric nhiều hơn. Isco miễn cưỡng có thể thay thế Modric ở khả năng tấn công và gây sức ép lên hàng thủ đối phương, nhưng xuất thân vốn là một “số 10”, Isco thỉnh thoảng vẫn để bản năng xông lên chi phối. Anh không có cái điềm đạm cần thiết của một tiền vệ kiến thiết vùng sâu như Modric. Vì thế nên dù tỷ lệ chiến thắng của Real khi có Isco cao hơn khi có Modric, Ancelotti vẫn luôn chờ ngôi sao người Croatia trở lại.

    Có thể thấy một bộ ba tiền vệ Kroos - Modric - Isco đá sau lưng bộ ba B-B-C một khi Modric hoàn toàn khỏe mạnh. Đấy là vì Isco đã khẳng định được vai trò của mình và trở thành “cục cưng” của các CĐV. Nếu như việc rút Isco ra nghỉ trong hiệp 2 trận gặp Villarreal còn tạo ra những phản ứng dữ dội dường ấy, thử hỏi sự thể sẽ ra sao nếu Ancelotti cất Isco trên ghế dự bị?

    Báo ABC số ra vừa qua mạnh dạn bình luận: “Sự trở lại của Modric chưa thể giúp Real giải quyết tất cả những vấn đề hiện nay”. Đó là 2 hậu vệ quá ham dâng cao và bỏ lại nhiều khoảng trống ở sau lưng, đấy là một hàng tiền vệ với 2 cầu thủ giỏi công hơn thủ và là một bộ ba tiền đạo ghi bàn rất giỏi nhưng lại không biết lui về hỗ trợ phòng ngự. Một mình Modric tất nhiên không thể đồng loạt giải quyết những bài toán ấy.

    94. Luka Modric đã tung ra tổng cộng 549 đường chuyền tại La Liga mùa này, trong đó có 517 đường chuyền đúng địa chỉ. Tỷ lệ chuyền bóng thành công của Modric lên tới 94%, cao hơn bất kỳ cầu thủ nào khác của Real Madrid. 
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay