Bóng Đá Plus trên MXH

Real bị loại khỏi cúp Nhà Vua: Muôn mặt lỗi lầm
• 14:13 ngày 06/12/2015
Real Madrid bị loại khỏi Cúp Nhà Vua Tây Ban Nha vì sử dụng một cầu thủ không hợp lệ trong trận đấu với Cardiz ngày 4/12 vừa qua.
    Có thể xem đó là lỗi nhỏ, thậm chí là… cố tình phạm lỗi như một vài bình luận mới đây: Cúp Nhà Vua chỉ là giải phụ, Real không dự giải này sẽ có lợi để tập trung cho Champions League và La Liga.  

    Nhưng cũng có thể xem đó là lỗi lớn, vì một sự cố như thế không thể xảy ra trong bóng đá chuyên nghiệp, huống hồ là ở đội bóng như Real. Đó là CLB số 1 thế kỷ 20, theo bình chọn chính thức của FIFA. Đó cũng là đội bóng nhiều năm dẫn đầu thế giới về doanh thu. Real không chỉ đá bóng giỏi mà còn biết làm kinh tế, tức đội bóng này phải có những chuyên gia marketing và PR xuất sắc. Thế những siêu sao PR của Real đâu khi cơn khủng hoảng truyền thông đã trở thành chuyện biết rồi, khổ lắm nhưng vẫn cứ phải nói mãi? 

    Trong năm nay, Real xảy ra quá nhiều scandal. Đáng tiếc, sau mỗi scandal, họ lại càng mất điểm. Những ai rộng lượng nhất có thể tha thứ cho lỗi lầm của Real trong vụ David De Gea hay vụ Cheryshev thì cũng không thể tha thứ cho cách Chủ tịch Florentino Perez cãi chày cãi cối sau những sự cố tưởng như chuyện Cá tháng Tư.

    Có thể các chuyên gia xử lý khủng hoảng truyền thông của Real đã nhắc Perez nên khôn ngoan hơn trong cách tiếp cận vấn đề Cheryshev, nhưng chủ tịch đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha đã chọn cách xử lý theo kiểu “tao làm vua, muốn làm gì thì làm, ai cấm được tao?”. 

    Chắc chắn, đó là sai lầm lớn của Perez, nhưng không chỉ là chuyện cá nhân của ông. Real sẽ chịu những hệ lụy lớn hơn nhiều vì Perez quên mất rằng ông có thể là vua ở Real, nhưng bên ngoài biên giới Los Blancos, ông không thể ngồi trên đầu thiên hạ. 

    Việc sử dụng Cheryshev, cầu thủ đang phải thụ án treo giò đã khiến 
    Real bị loại khỏi Cúp Nhà Vua

    Cái sai của Real ở vụ De Gea và Cheryshev quá rõ ràng, lẽ ra Perez phải nhận lỗi, xin lỗi và hứa sẽ khắc phục hậu quả, dù chưa biết hứa thì có thực hiện hay không (rõ ràng là không, vì sau vụ De Gea lại đến vụ Cheryshev, đều là lỗi giấy tờ). Có những cái sai không thể bàn cãi, như chuyện của Real, nhưng Perez vẫn muốn khiếu kiện, thậm chí lên CAS. 

    Thất vọng với vụ Cheryshev một, nhưng thất vọng với Perez và Real gấp trăm lần.

    Khi Real thi đấu, không chỉ là chuyện của 11 cầu thủ trên sân cùng Rafa Benitez trên ghế huấn luyện. Real là sản phẩm của một bộ sậu khổng lồ hàng trăm cá nhân phục vụ, chưa kể triệu triệu Madridista khắp thế giới luôn muốn đội bóng này chơi tốt, đá đẹp, hiệu quả, giành cúp. CĐV Raul Gimenez có lý khi quyết định khiếu kiện Real về vụ Cheryshev, nếu thắng kiện Raul sẽ dùng toàn bộ số tiền thắng kiện ủng hộ quỹ Real Madrid Foundation. 

    Những con người thầm lặng đứng phía sau Real xứng đáng được đối xử công bằng và tôn trọng hơn. Một sản phẩm mang tính toàn cầu với thương hiệu khủng như Real không chấp nhận những sai sót kiểu De Gea hay Cheryshev. 

    Tất nhiên, thuộc tính của con người là phạm sai lầm, dù là những sai lầm khó tin nhất, xảy ra với những người thông minh, giỏi giang nhất. Giám đốc cơ quan tình báo số 1 thế giới mất chức vì bị phát hiện ngoại tình. Phải luôn có người chịu trách nhiệm và gánh vác hậu quả, chứ không thể rút kinh nghiệm hết lần này đến lần khác, rồi thôi.  

    Trở lại với chuyện Real. Perez phải chịu trách nhiệm chính, nếu không cũng phải có kẻ giơ đầu chịu báng. Đáng tiếc… Các nhà tài trợ, các CĐV sẽ quay lưng với Real, khi đó thiệt hại sẽ khủng khiếp ngoài sức tưởng tượng, nếu Perez và Los Blancos cứ tiếp tục hành động theo kiểu trẻ trâu, như vụ Cheryshev. 
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội