Bóng Đá Plus trên MXH

Đi đi Oezil, Di Maria, theo bước chân Robben và Sneijder!
Thái Sơn • 14:43 ngày 26/08/2013
Để có thể đáp ứng mức phí chuyển nhượng quá lớn của Gareth Bale mà không làm mất cân bằng tài chính của CLB, Real Madrid có thể sẽ phải bán đi vài cầu thủ tên tuổi của mình.
    Real đang ở vào một hoàn cảnh giống như năm 2009, khi họ hai lần liên tiếp phá vỡ kỷ lục chuyển nhượng để mang về Kaka và Cristiano Ronaldo, trước khi ký thêm với Karim Benzema. Riêng ba bản hợp đồng này đã ngốn của Real 172 triệu bảng mùa Hè đó. Và hệ quả là họ buộc phải bán bộ đôi người Hà Lan Arjen Robben và Wesley Sneijder trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng.

    Cả Robben và Sneijder đều bị ép phải ra đi dù đã bày tỏ mong muốn được ở lại, đồng thời HLV của Real thời điểm ấy là Manuel Pellegrini cũng vẫn muốn giữ chân cả hai. Có nhiều lập luận nói rằng chủ tịch Florentino Perez không thích những cầu thủ mà tiền nhiệm Ramon Calderon mang về, nhưng một lý do thuyết phục hơn là ông cần phải dọn dẹp đội hình để lấy vị trí cho những nhân tố mới. Hệ quả là hai tiền vệ Hà Lan trở thành “vật tế thần” bất chấp Robben thời điểm đó được xem như cứu tinh của Real.

    Trở lại tình hình thực tế, ai cũng biết Real đang gánh trên mình khoản nợ gần 516 triệu bảng. Từ đầu Hè họ đã chi 63,8 triệu bảng mang về 4 tân binh. Nếu vụ chuyển nhượng Bale (giá dự kiến 86 triệu bảng) hoàn tất, con số đó sẽ nâng lên ngót nghét 150 triệu bảng. Vậy thì khả năng họ lặp lại chiến lược năm 2009 là hoàn toàn có thể xảy ra.


    Sneijder và Robben khi còn khoác áo Real

    Mặc dù Di Maria đã nhận được sự ủng hộ cá nhân từ đồng đội Cristiano Ronaldo, trong khi chủ tịch Perez cũng nói rằng sẽ không bán nếu Arsenal không đáp ứng mức phí 26 triệu bảng, song một chỗ đứng cho cầu thủ người Argentina tại Madrid vẫn là rất bấp bênh. Tương tự như vậy, Real có thể cũng đang tìm kiếm một đề nghị tốt hỏi mua Oezil. 

    Ancelotti đã thừa nhận rằng hiện ông vẫn chưa có ý tưởng sẽ sử dụng Bale như thế nào trong đội hình của mình. Trong tay ông vốn đã có 4 sự lựa chọn hàng đầu cho 3 vị trí chơi phía sau lưng Benzema, đó là Ronaldo, Isco, Oezil và Di Maria, chưa kể một Kaka vẫn chưa chịu bỏ cuộc và tài năng trẻ Jese Rodriguez được đánh giá cao.

    Và sự xuất hiện của Bale có thể đẩy Oezil và Di Maria lên băng ghế dự bị, điều mà chắc chắn cả hai không chấp nhận khi cuộc đua giành suất đi World Cup đang vào hồi quyết liệt. Về phía Real, có thể hiểu họ sẽ không dại gì ôm một đội hình quá lớn để rồi phải trả lương cho những cầu thủ không có nhiều đóng góp. Khi đó, sự ra đi của Oezil hay Di Maria trong một thời điểm nào đó từ giờ cho đến khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa sẽ trở nên hoàn toàn hợp lý chứ không có gì là bất ngờ. 

    Nhưng nếu Oezil hay Di Maria có phải ra đi thì họ cũng không việc gì phải buồn tủi, bởi lịch sử cho thấy cả Sneijder và Robben sau khi rời Real đều giành được cúp bạc Champions League lần lượt với Inter Milan và Bayern Munich.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội