Bóng Đá Plus trên MXH

Real Madrid: Ancelotti vẫn đang dò dẫm tìm đường
Q.Nguyên • 14:20 ngày 07/10/2013
Real Madrid sau trận thắng hú vía trên sân Levante được ca ngợi như một đội bóng của những chiến binh không bao giờ bỏ cuộc, nhưng đằng sau tinh thần không khuất phục đó là một nỗi lo lớn.
    Sau trận đấu trên sân Ciutat de Valencia, người ta nói quá nhiều về Alvaro Morata, người vào sân từ ghế dự bị và gieo hy vọng cho Real với bàn gỡ hòa 2-2; về Cristiano Ronaldo đóng vai siêu nhân Hulk, vứt phăng áo khoe thân hình vạm vỡ sau bàn thắng có phần may mắn giúp Carlo Ancelotti thở hắt nhẹ nhõm. Nhưng tại sao Real lại rơi vào thế rượt đuổi trối chết như vậy trong khi nếu đặt lên bàn cân, chất lượng đội hình trong tay Carlo Ancelotti chấp Levante “một mắt” (?!).

    Thực tế là Real, trước cú sút của Ronaldo đập chân một hậu vệ Levante rồi đập mép trong cột dọc bay vào lưới ở những giây bù giờ cuối cùng, chơi không xứng với danh tiếng. Họ rời Ciutat de Valencia với thế của kẻ chiến thắng không phải bởi đẳng cấp khác biệt, hay nhờ tài cầm quân của Ancelotti mà vì họ có trong tay cá nhân biết cách tỏa sáng, và đương nhiên, một nụ hôn nhẹ của "Lady Luck" (Quý bà may mắn).



    Cho tới thời điểm này, giải đấu đã đi được 7 vòng và Carlo Ancelotti có hơn 100 ngày gắn bó với Bernabeu, dù người Real không muốn nhưng cũng phải thừa nhận nhà cầm quân người Italia vẫn chưa tạo ra bản sắc cho Kền kền trắng. Điều đó thể hiện rõ nét nhất trong trận thắng Levante khi Real chơi không có tốc độ, những đường chuyền lặp đi lặp lại đến nhàm chán, chiếm ưu thế trên bảng thống kê cứng nhắc và không một ai di chuyển không bóng.

    Thực tế Ancelotti vẫn đang loay hoay đi tìm “câu thần chú” cho Real. Ông từng xác định sẽ vận hành đội bóng theo sơ đồ 4-4-2 khi mới đặt chân đến Bernabeu. Nhưng trong sơ đồ này, Ronaldo bị đẩy lên đá tiền đạo và anh như con thú bị nhốt vào chiếc chuồng chật hẹp, Real chơi không thực sự có nét và Ancelotti bắt đầu lung lay. Ông ngay lập tức gật đầu khi nhận được lời đề nghị từ các cầu thủ trong cuộc họp hôm thứ Hai tuần trước nên chuyển sang chơi 4-3-3 với lý do sẽ giúp đội bóng chơi cân bằng hơn. Real trong trận thắng Copenhagen tại Champions League sau đó đã chơi với 2 sơ đồ, 4-4-2 trong hiệp 1 và 4-3-3 trong hiệp 2. Kết quả thật toàn mỹ, họ thắng 4-0 và có vẻ như Ancelotti đã tìm được hướng đi.

    Nhưng 90 phút tại Ciutat de Valencia lại đưa Real trở về thực tại họ không muốn đối diện. Real xuất phát với sơ đồ 4-3-3, đúng như ý muốn của các “ông nghị” trong phòng thay đồ Bernabeu với hàng tiền vệ Modric, Khedira và Isco, trong đó Khedira đá thấp nhất. Tuy nhiên, sự kết nối giữa bộ 3 này gần như không có. Khoảng cách giữa tiền vệ gốc Thổ Nhĩ Kỳ với 2 tiền vệ còn lại là quá xa và kết quả Real chơi rời rạc và những đợt lên bóng của họ bị ngăn chặn không quá khó khăn.



    Quyết định đưa Marcelo vào thay Coentrao ở vị trí hậu vệ trái của Ancelotti đã thay đổi mọi thứ. Việc hậu vệ người Brazil thường xuyên dâng cao đã giúp các đợt lên bóng của Real bên hành lang trái nguy hiểm hơn với ô vuông Isco, Marcelo, Ronaldo và Benzema. Khi Marcelo dâng lên, Khedira lùi về lấp vào chỗ trống hậu vệ này để lại đằng sau lưng và ác mộng đến với Real cũng từ đây. Việc Isco và cả Modric cũng dâng cao khiến trước mặt hàng thủ Real là cả một khoảng trống mênh mông. Những lỗ hở khi đó bị rò và Kền kền trắng phải trả giá, với 2 bàn thua, một xuất phát từ cánh Marcelo và bàn thua thứ 2 Real phải nhận khi Ramos không nhận được sự hỗ trợ kịp thời.

    Real lại quay lại sơ đồ 4-4-2 sau khi Morata và Jese vào sân. Thậm chí cả Varane và Marcelo thường xuyên xuất hiện trước vòng cấm Levante trong canh bạc tất tay của Ancelotti khi đội bóng của ông bị dẫn 1-2. Kết quả ai cũng biết, Real ngược dòng thành công chỉ trong 5 phút cuối.

    Rõ ràng không ai cảm thấy thích thú với kiểu thắng như chơi trò mạo hiểm như vậy. Carlo Ancelotti thừa hiểu ông cần phải sớm chấm dứt những trận đấu không dành cho người có tiền sử bệnh tim như vậy nếu không muốn chiếc ghế mình đang ngồi lung lay.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội