Bóng Đá Plus trên MXH

Những hệ lụy trong trường hợp Casillas chia tay Real
Vũ Đức • 11:48 ngày 18/10/2013
Cuối cùng điều gì đến cũng đã đến, Iker Casillas đã nói thẳng nếu tình hình không thay đổi thì anh sẽ rời Real Madrid. Và trong trường hợp “Thánh Iker” ra đi, hệ quả của nó đối với Real sẽ như thế nào?
    “Tôi muốn được gắn bó với Real Madrid mãi mãi vì đó là giấc mơ thời thơ ấu của tôi”, Casillas vẫn một lòng bày tỏ tình yêu son sắt với đội bóng anh cống hiến từ đầu sự nghiệp tới giờ. Nhưng sau đó mới là phát biểu gây chú ý nhất của Casillas: “3 tháng nữa tình hình vẫn như thế này, có thể tôi sẽ nghĩ khác”. Thông điệp của anh rất rõ ràng, rằng yêu là một chuyện còn sống chết cũng là chuyện khác. Đến tháng Giêng năm sau, Casillas sẽ nói “adios” (tạm biệt) với người Bernabeu nếu vẫn chỉ là lựa chọn thứ 2 trong khung gỗ Real.

    Không ai sốc sau tuyên bố của Casillas, kể cả các cổ động viên nhiệt thành nhất của thủ môn này. Trong một cuộc thăm dò mới đây của Marca, một tờ báo thân Real Madrid thì có tới 75% người hâm mộ ủng hộ Casillas tìm bến đỗ mới.

    Lý do chính đáng nhất đương nhiên là hiểm họa mất một chỗ trong khung gỗ đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2014. Dù có ngưỡng mộ Casillas đến mấy nhưng HLV Del Bosque cũng khó có thể “nhắm mắt” đặt niềm tin tuyệt đối vào thủ thành cứ khoảng 2 tuần mới ra sân 1 lần, trong khi Victor Valdes hay Pepe Reina lại đang chơi tuyệt hay. Del Bosque cũng đã nói thẳng Casillas bây giờ không còn vị thế “không thể thay thế”.


    Casillas đã nghĩ tới việc rời Real

    Lý do thứ 2, Casillas không nói ra nhưng tất cả ngầm hiểu, anh muốn ra đi là bởi danh dự. Gắn bó với đội bóng từ năm 9 tuổi, giành mọi danh hiệu, đôi găng của Casillas đã được đem vào bảo tàng đội bóng, được coi là “bộ mặt” của Real Madrid, của bóng đá Tây Ban Nha và vì thế dễ hiểu cho cảm giác của anh khi cứ mỗi cuối tuần ra sân khởi động, làm nóng rồi lại thất thểu cầm găng về ghế dự bị theo dõi trận đấu. Nói một cách ngắn gọn, danh dự, sự sĩ diện của một thằng đàn ông như Casillas đang bị tổn thương.

    Vậy thì Casillas nên đi là phải! Nhưng nếu anh đi, đồng nghĩa sân Bernabeu mất đi một biểu tượng khác, kể từ sau Raul Gonzalez, luôn nhận được sự nể trọng từ người hâm mộ cũng như các đồng đội.

    Tuy nhiên, đó không phải là hệ quả người Bernabeu lo nhất trong trường hợp Casillas quyết định chia tay nếu Carlo Ancelotti vẫn khăng khăng công thức Diego Lopez cho La Liga, Iker Casillas cho các trận đá cúp. Như đã đề cập, Casillas là thủ lĩnh cả trong lẫn ngoài sân cỏ. Anh được coi là đầu lĩnh của nhóm cầu thủ có sức ảnh hưởng lớn trong phòng thay đồ; thậm chí tiếng nói của Casillas rất có trọng lượng với huấn luyện viên. Khoảng gần 2 tuần trước, Casillas cùng Ramos đại diện cho các cầu thủ đã nói chuyện "như những người đàn ông" với Ancelotti về những vấn đề trong lối chơi của Real. Theo ý muốn của cả đội, có thể coi là vậy như lời Casillas, thì họ muốn đội bóng chơi với sơ đồ 4-3-3 để công và thủ cân bằng hơn thay vì 4-4-2. Kết quả, Ancelotti đã gật đầu nghe theo.


    Ramos rất có thể cũng sẽ ra đi nếu Casillas nói lời chia tay

    Vì tầm ảnh hưởng như thế của Casillas, sự ra đi của anh rất có thể sẽ khiến phòng thay đồ Bernabeu bị xáo trộn. Casillas không hề có ý đổ lỗi cho Ancelotti, thậm chí còn khẳng định tôn trọng quyết định của ông bầu người Italia bởi thực tế Diego Lopez rất xứng đáng được trao cho vị trí số 1. Nhưng những trụ cột khác vẫn không thể xua khỏi ý nghĩ "bao giờ thì đến lượt mình?" và kèm theo đó là tâm lý bất mãn. Những cái đầu, vốn đã ức chế sau khi Mesut Oezil bị bán không thương tiếc, khi đó sẽ càng được dịp bùng nổ. Kết cục của nó không chỉ ảnh hưởng đến chuyên môn, đến kết quả trên sân mà còn cả khả năng kéo theo những ngôi sao khác nảy sinh ý định tìm đường theo chân Iker Casillas. Sergio Ramos từng công khai ủng hộ Oezil, và giờ nếu "Thánh Iker" ra đi nốt, người nhiều khả năng tiếp bước nhất chính là trung vệ đội phó này, chưa kể những người khác thuộc "băng đảng Tây Ban Nha".

    Ban lãnh đạo Real chắc chắn không phải không nhìn ra vấn đề, nhưng để giải quyết ổn thỏa không hề đơn giản. Cách tốt nhất: Ancelotti đẩy Diego Lopez lên ghế dự bị, trả lại chỗ giữa 2 khung gỗ cho Casillas. Nhưng nếu như vậy cái uy của cựu HLV Chelsea chắc chắn sẽ mất, ông khi đó chỉ còn là bù nhìn và bị chặt gẫy chân ghế lúc nào không biết. Nên nhớ, đến quái như Mourinho còn phải chấp nhận cay đắng ra đi.

    Dĩ nhiên vẫn còn cách khác nhưng phải biết chấp nhận đau thương: Làm một cuộc thay máu triệt để.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội