Bóng Đá Plus trên MXH

Barca thất trận, Busquets chỉ trích trọng tài
Chi Nguyễn • 07:26 ngày 02/12/2013
Barca đã bị Athletic Bilbao đánh bại với tỉ số 0-1 ở trận đấu diễn ra đêm qua. Đây là thất bại đầu tiên của đội bóng xứ Catalunya ở mùa giải này. Trong khi HLV Martino tỏ ra bình thản, thì học trò Busquets lại rất hậm hực
    * Kết quả, lịch thi đấu, bảng xếp hạng La Liga


    Đáng chú ý, đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của Barca ở mùa giải năm nay. Hồi giữa tuần, đội chủ sân Nou Camp đã bị Ajax đánh bại trong trận đấu thuộc khuôn khổ vòng bảng Champions League. Dù vậy, HLV  Martino vẫn tỏ ra bình thản và đón nhận kết quả này bằng một thái độ lạc quan.

    “Phóng viên các anh chỉ đánh giá trận đấu qua kết quả cuối cùng mà thôi. Đó là một cách làm tiêu cực. Còn tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy có một điều còn hay hơn cả chiến thắng của Barca (ý nói đến thất bại trước Bilbao). Thua trận là một cảm giác rất khó chấp nhận, nhưng tôi đã nhìn thấy những điều tích cực ở đội bóng”, chiến lược gia người Argentina đã nói trong cuộc họp báo sau trận.


    Theo Martino, Barca đã chơi rất hay ở trận thua Bilbao

    Martino cho rằng Barca đã thi đấu rất hay cho đến phút 70, nhưng đã phải trả giá vì thiếu sắc bén trong những đường chuyền cuối cùng và một thoáng lơ đễnh trong phòng ngự. Theo ông, thất bại đầu tiên tại La Liga của Barca ở mùa giải năm nay không phải là một thảm họa. “Chúng tôi đã vào trận với tinh thần quyết thắng sau khi để thua ở Amsterdam (trận đấu với Ajax), và tôi đã thấy các cầu thủ thể hiện rõ điều đó trên sân. Nhưng kết quả thì lại không được như chúng tôi mong đợi. Dù sao, thua một trong những đối thủ mạnh nhất của giải đấu cũng không phải là điều gì quá tệ”, Martino khẳng định.

    Trong khi ông thầy người Argentina tỏ ra ung dung, tiền vệ Sergio Busquets lại có vẻ hậm hực sau trận thua vừa qua. Ngôi sao người Tây Ban Nha cho rằng Ander Iturraspe đáng bị thẻ đỏ trong một pha phạm lỗi với Neymar. Nếu trọng tài Juan Martinez xử lý đúng ở tình huống này (theo Busquets), Bilbao lẽ ra chỉ còn 10 người trên sân và có thể sẽ không có được tình huống dẫn đến bàn thắng của Iker Muniain ở phút 70.

    “Neymar đã bị xô ngã ngay trước mặt thủ môn. Tôi không biết Mikel Balenziaga (1 trung vệ khác của Bilbao) đã ở đâu lúc đó, nhưng rõ ràng đó là một tình huống 1 chọi 1: Neymar và Iturraspe. Phải là một chiếc thẻ đỏ, chứ không thể là thẻ vàng. Một quyết định đã làm thay đổi trận đấu. Trọng tài không làm tròn trách nhiệm của ông ấy”, Busquets chê trách trọng tài Martinez.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội