Đoàn quân áo trắng-sọc đỏ của HLV Simeone bước vào năm mới giống như khi kết thúc 2013: luôn biết giành chiến thắng khi thi đấu hay và cả khi chơi không hay, điều vừa xảy ra trong trận đấu trên sân Rosaleda trước Malaga, một đội bóng chơi rất khó chịu khiến Atletico suýt bị cầm hòa.
Tuy nhiên, các ngôi sao của Atletico luôn biết tỏa sáng đúng lúc. Ở phút thứ 70, Diego Costa đã vượt qua được hàng thủ dày đặc của Malaga, gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Caballero và tạo điều kiện để Koke dứt điểm ấn định tỷ số của trận đấu, đưa đội bóng cùng thành phố với Real Madrid tạm thời đứng đầu bảng tại Liga, với 49 điểm khó tin.
HLV Schuster của Malaga đã gây bất ngờ khi bố trí một hàng thủ với ba trung vệ gồm Weligton, Angeleri và Sergio Sanchez để ngăn chặn Diego Costa là chính, bởi David Villa tiếp tục mất tích trên hàng công áo trắng-sọc đỏ.
Koke tỏa sáng giúp Atletico chiến thắng
Đây là trận thắng thứ bảy liên tiếp của Atletico de Madrid trên sân khách. Họ chỉ bị một trận hòa trước Villarreal trên sân Madrigal và một trận thua trước Espanyol, trên sân Cornella-El Prat, tương đương với Barcelona, đội bóng cũng có 7 trận thắng, 1 hòa và 1 thua khi thi đấu xa nhà.
Simeone: Nếu đây là trận chung kết thì hay biết mấy
Phát biểu tại cuộc họp báo sau đó, khi được hỏi về việc tạm thời đứng đầu Liga, HLV Simeone của Atletico nói một cách hài hước “giá mà đây là trận chung kết thì hay biết mấy, chứ còn bây giờ chúng tôi lại phải chờ đợi việc Barca sẽ thắng Elche và trở lại đứng đầu như họ vẫn quen làm thế”.
HLV Diego Simeone của Atletico
Chiến lược gia người Argentina nhận xét giữa Atletico với Real Madrid và Barcelona vẫn còn một khoảng cách lớn cho dù đội bóng của ông đang hơn đội bóng hoàng gia tới 8 điểm (thi đấu nhiều hơn một trận), do đó ông chỉ nghĩ tới việc giành từng trận thắng một.
“Các anh đã thấy chúng tôi có một trận thắng vất vả như thế nào. Còn khi Getafe dẫn Barcelona 2-0, chúng tôi cứ nghĩ họ sẽ thua, nhưng cuối cùng họ thắng tới 2-5. Vẫn còn có một sự khác biệt lớn với Real Madrid và Barcelona”.