Cả thủ thành Valdes và trung vệ thủ quân Carles Puyol đều đã dành trọn phần lớn sự nghiệp đỉnh cao trong màu áo Barcelona. Chính vì vậy, sự ra đi của hai công thần sau khi mùa bóng này kết thúc sẽ là một tổn thất không nhỏ cho đội chủ sân Nou Camp, cả về tinh thần lẫn yếu tố chuyên môn.
Tuy nhiên, Valdes cho rằng thành công của đội bóng xứ Catalunya không xuất phát từ một hoặc hai cái tên, mà đó được xây dựng từ sự cống hiến của cả một tập thể.
“Phòng thay đồ của Barca không bao giờ có quan niệm cần phải có một thủ lĩnh. Trong mọi vấn đề, chúng tôi luôn cùng nhau giải quyết và chắc chắn sẽ luôn là như vậy. Đội trưởng có trách nhiệm truyền đạt tiếng nói của các cầu thủ tới HLV”, Valdes nhấn mạnh.
Thủ thành người Tây Ban Nha cũng đặt rất lớn niềm tin vào ông thầy Gerardo Martino: “Sẽ tốt cho Barca nếu giữ Martino ở lại trong những năm tới. Ông ấy sẽ giúp đội bóng thành công”.
Khép lại câu chuyện, Valdes cũng bày tỏ sự ngưỡng mộ với Neymar, ngôi sao trẻ tuổi mới chuyển đến Barca mùa hè năm ngoái. “Neymar thích ứng rất nhanh với cuộc sống ở Tây Ban Nha. Cậu ấy là một tài năng kiệt xuất”.
Valdes: "Barca không cần một thủ lĩnh"
Thủ môn Victor Valdes khẳng định sự ra đi của anh và đội trưởng Carles Puyol sẽ không làm ảnh hướng đến chu kỳ thành công của Barcelona ở những mùa giải sau.
Trí Công • 13:52 ngày 23/03/2014
Tin liên quan
- Nếu Real có BBC, thì Barca có APM 9
- Trước El Clasico: Real hội quân ở phố, Barca kéo quân ra biển
- HLV Ancelotti có thể phá dớp trước Barca?
- BongdaplusTV: Nhận định và bình luận trước "Siêu kinh điển" Real - Barca
- Daniel Alves: "Nếu sợ Ronaldo, tôi đã chẳng khoác áo Barca"
- Ancelotti: "Giờ đánh bại Barca đã điểm" 14
Lưu ý: Khi đăng ký nhận tin tức qua email, đồng nghĩa với việc bạn đã đọc kỹ và điều khoản Tạp chí Bóng đá đã đưa ra.
chấp thuận các- Đọc nhiều
- Bình luận nhiều
Messi cởi trần, đi dép tông ăn mừng chức vô địch Supporters’ Shield
13
Thế giới
11:26 ngày 03/10/2024