Bóng Đá Plus trên MXH

Chưa bao giờ Ronaldo cần thể hiện tầm ảnh hưởng như lúc này
Lý Nam • 19:15 ngày 29/03/2014
Đích thân HLV Carlo Ancelotti đã khẳng định Cristiano Ronaldo sẽ ra sân vào rạng sáng mai, bất chấp vẫn đang gặp một số vấn đề nhỏ về thể lực. Hơn lúc nào hết, giờ là thời điểm Real Madrid đang rất cần tới đẳng cấp của anh.
    Chẳng cần phải là chuyên gia mới có thể nhận ra Ronaldo đã không còn duy trì được phong độ cao nhất ở những trận đấu gần đây. Kể từ trận lượt về vòng 1/8 Champions League với Schalke, siêu sao người Bồ đã gặp một vấn đề nhỏ ở đầu gối trái, chính xác là gân bánh chè. Đó là tiết lộ từ các bác sĩ của đội bóng Hoàng gia.

    Vết đau ấy chưa nghiêm trọng tới mức CR7 phải nghỉ thi đấu, nhưng cũng đủ để khiến anh không thể tham dự buổi tập chuẩn bị cho trận “Siêu kinh điển”. Thay vào đó, siêu sao người Bồ phải dành thời gian làm việc riêng cùng các chuyên gia thể lực, điều đó đồng nghĩa anh không thể đạt trạng thái tốt nhất tại Bernabeu. Tiếp đó, anh lại cùng đồng đội hành quân tới Seville cách đây 2 ngày, và sau khởi đầu khá tốt, Ronaldo đã chơi hoàn toàn dưới sức trong hiệp thi đấu thứ 2.

    Hiển nhiên, một vết đau dai dẳng như vậy, dù có nhẹ đến mấy cũng không thể kịp lành chỉ sau có gần 3 ngày nghỉ. Ancelotti xác nhận Ronaldo sẽ ra sân rạng sáng mai, tức là một lần nữa anh phải chiến đấu với vết đau ở đầu gối. Nhưng tiền đạo 29 tuổi cần phải ra sân và tỏa sáng, nếu không muốn mọi nỗ lực của anh và đồng đội kể từ đầu mùa đổ xuống sông xuống biển.


    Sẽ là một kịch bản vô cùng tồi tệ với Ronaldo và Real, nếu như siêu sao người Bồ chịu ảnh hưởng bởi chấn thương và tiếp tục sa sút ở những trận đấu tiếp theo, còn Lionel Messi, bất chấp giai đoạn đầu mùa liên tục dính chấn thương khiến Barca thi đấu thất thường, giờ lại đang ngày càng thăng hoa. Chắc chắn không đời nào Ronaldo muốn năm thứ 2 liên tiếp mất tất cả vào tay “kẻ thù truyền kiếp”, chỉ vì một vết đau không đáng kể. Anh sẽ ra sân, và tỏa sáng trở lại.

    Rayo Vallecano không phải đối thủ có khả năng gây bất ngờ trước Real, đặc biệt là tại sân Bernabeu. Đội bóng Hoàng gia đã thắng đối thủ này cả 8 trận gần nhất trên mọi đấu trường, còn cá nhân CR7 cũng “nổ súng” tới 4/5 lần chạm trán CLB bé nhỏ cùng thành phố, trong đó có 1 cú hat-trick. Rạng sáng mai, anh cần một màn tỏa sáng tương tự như thế, để vực dậy tinh thần của bản thân, của đồng đội cũng như níu kéo hy vọng vô địch La Liga.

    Hơn thế nữa, sau vòng đấu này, Real sẽ chạm trán Borussia Dortmund tại tứ kết Champions League, với sứ mệnh phục hận thất bại của mùa giải trước. Bởi vậy, CR7 cần một đối thủ "nhẹ cân" như Vallecano để tìm lại phong độ đích thực, qua đó khôi phục cả niềm tin đang bị lung lay của anh và đội bóng. Sẽ là thảm họa, nếu như Ronaldo nghỉ trận gặp Vallecano và rồi chơi mờ nhạt vì thiếu cảm giác tại Bernabeu đầu tuần tới trước đại diện Bundesliga.
    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay