Bóng Đá Plus trên MXH

Roma thua như Brazil vì quá tự tin!
Tiến Sĩ • 06:37 ngày 23/10/2014
Ở giai đoạn cực thịnh, Roma đã bị giáng một cái tát choáng váng ngay tại Olimpico. Bayern đã dạy cho đội bóng thủ đô Italia một bài học đích đáng về sự tự tin thái quá!
    VỠ TRẬN NHƯ… BRAZIL
    Trận này, hậu vệ Maicon của Roma phải ngồi ngoài vì chấn thương, nhưng anh cũng không tránh được cảm giác cay đắng khi chứng kiến đội bóng Serie A thất bại đúng theo tỷ số và kịch bản của trận ĐT Brazil thua 1-7 trước Đức ở bán kết World Cup 2014. Bị dẫn 0-5 sau hiệp 1 và khép lại 90 phút với tỷ số 1-7, Roma bỗng hóa thân thành đội 5 lần vô địch thế giới, nhưng đó là một “hóa thân” tủi nhục.

    BLĐ Roma thu về tới 3,72 triệu euro tiền vé từ trận gặp Bayern, thiết lập kỷ lục mới về kiếm tiền, nhưng lại nhận về một trong những trận cầu đáng quên nhất. Dù các CĐV Roma có thể chép miệng rằng, giá Manuel Neuer không xuất sắc cản cú sút của Gervinho khi tỷ số mới chỉ là 1-0, mọi chuyện sẽ khác. Nhưng thực tế, BHL Roma đã sai trước tiên ở cách tiếp cận trận đấu. 

    Roma đã chơi bóng như những hiệp sĩ trên sân của Man City, chiến đấu anh dũng trước Juve, và sai lầm khi nghĩ rằng đã có thể chơi bóng sòng phẳng trước Bayern. Những đợt tấn công phủ đầu của họ trước Bayern hóa ra lại trở thành màn chọc nhầm tổ ong vò vẽ. Và bàn mở tỷ số tuyệt đẹp của Arjen Robben là gáo nước cảnh tỉnh Roma, đó là sự khác biệt về đẳng cấp. Thủng lưới, Roma vẫn nhao lên, nhưng trong lúc các chân sút của họ không thể chính xác trong những pha phối hợp sau cùng, thì đối phương đã làm quá tốt nhiệm vụ đó. 


    TINH THẦN QUÁ KÉM
    Những chiến binh La Mã nổi tiếng bởi tinh thần quả cảm, nhưng Roma đã không thể hiện được tính cách ấy. Giallorossi có chút phản ứng yếu ớt sau bàn thua đầu, nhưng khi cách biệt được nâng dần lên 2, 3… đến 5 bàn, tinh thần Roma rã đám hoàn toàn. Roma đã thua như Brazil thua Đức, và giống như chính họ ở thất bại 1-7 trước M.U mùa 2006/07. Kết quả là Giallorossi bị thủng lưới 7 lần, nhiều hơn cả tổng số bàn thua trong 9 trận chính thức mùa này (6). 
    Đó là khác biệt cực lớn của Roma so với Milan, một chuyên gia Champions League của bóng đá Italia. Milan kể cả khi đang ở phong độ rất thấp, cũng không bao giờ dễ dàng hạ vũ khí đến như vậy, chỉ sau ít phút thăng hoa theo kiểu… đồng bóng như cách Roma vừa làm ô danh nền bóng đá Italia. 

    Dĩ nhiên, HLV Rudi Garcia có tài mới xây dựng được Roma như ngày hôm nay, nhưng ông chưa bao giờ được đánh giá cao ở khả năng đấu cúp. Toàn đội và BHL Roma cần nghiêm túc xem xét lại bài học này, họ vẫn cần phải siết chặt vũ khí trong 3 trận còn lại. 

    Với thực lực của Roma, nếu họ tăng được tinh thần và bớt “sĩ diện” để chơi bóng như một đội cửa dưới ở lượt về, thầy trò HLV Rudy Garcia không phải là không thể gây bất ngờ trong trận tái đấu Bayern…

    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội