Cerci thực chất đã có hai cơ hội gặp lại Torino sau khi về Milan theo dạng cho mượn từ Atletico Madrid trong mùa Đông 2015, nhưng trong cả hai lần chạm trán đội bóng cũ, tiền đạo này đều phải ngồi dự bị. Cuộc đấu tại sân Olimpico vào rạng sáng qua vì thế trở thành lần đầu tiên Cerci gặp lại CLB đã đưa mình lên vị thế ngôi sao sau mùa giải 2013/14. Cerci thừa nhận trước trận rằng đã có quá nhiều cảm xúc ùa về tâm trí khi trở lại sân Olimpico, gặp lại HLV Giampiero Ventura và các đồng đội.
Trên sân, Cerci đúng là đã bị những cảm xúc đó quật ngã. Tiền vệ mang áo số 11 trong 87 phút ở trên sân không thực hiện được bất kì một lần qua người nào, chỉ chuyền chính xác có 76% và tung ra vỏn vẹn 1 cú sút về phía khung thành đội bóng cũ. Không ai trách Cerci khi anh không thể ghi bàn vào lưới Torino, nhưng chơi tệ hại tới mức như trận đấu rạng sáng qua thì lại là chuyện hoàn toàn khác. Thật khó để hiểu trong vỏn vẹn có nửa năm tại Atletico Madrid, Cerci đã trải qua những chuyện gì để trở thành một cầu thủ gần như vô dụng như hiện tại.
Cerci cũng giống Ciro Immobile sau thành công lớn vào mùa giải 2013/14 đều đã rời khỏi Torino đầy chóng vánh để rồi kết cục của cả hai đều gần như giống hệt nhau vào thời điểm hiện tại. Cerci chết chìm ở Milan, còn Immobile bị Dortmund đẩy sang Sevilla theo dạng tống khứ. Trong khi đó đội bóng của HLV Ventura vẫn sống tốt cùng những phát hiện khác, Torino giờ có tiền đạo kỳ cựu Fabio Quagliarella, có Daniele Baselli, và đặc biệt Marco Benassi từ Inter.
Đáng buồn hơn cho Cerci, khi bây giờ có muốn tiền đạo này cũng khó rời khỏi Milan vì ràng buộc hợp đồng với Fernando Torres ở Atletico. El Nino đang sống rất tốt tại Vicente Calderon, nhưng Cerci lại không thể có được điều tương tự tại San Siro.