Bóng Đá Plus trên MXH

Juventus tạo tiền lệ xấu khi nhượng bộ Pogba
Huy Hiếu • 06:35 ngày 13/11/2013
Mới đây, nhiều CĐV Juventus đã dùng đủ những từ như hỗn xược, tham lam, kênh kiệu… để nói về hành động Pogba đòi tăng lương lên gấp 5 lần. Nhưng bây giờ, Juve đã quay 180 độ để vỗ về Pogba, đồng thời tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.
    JUVE NHƯỢNG BỘ POGBA
    Sau khi Pogba làm mình làm mẩy, ban đầu BLĐ Juve tỏ ra rất cứng rắn. Pogba đòi tăng lương từ mức 0,8 lên 4 triệu euro/năm, nhưng Juve chỉ đồng ý “nói chuyện” với mức lương 1 triệu euro/năm, nghĩa là tăng không đáng kể và rõ ràng không xứng với những đóng góp của tiền vệ người Pháp.

    Đó được xem là sự xúc phạm đối với tài năng của Pogba , người được khá nhiều CLB giàu có tại châu Âu chú ý tới, trong đó có Real Madrid và PSG. Dường như thời điểm đó, Juve đã cho tất cả thấy rằng họ không cần Pogba, ngôi sao 20 tuổi này sẽ ra đi để đem lại một khoản tiền lớn cho CLB.

    Xưa nay, Lão phu nhân chưa từng nuông chiều các ngôi sao quá đáng, họ có thể bán bất cứ ai không còn phù hợp với đội bóng, kể cả Zidane vào năm 2001, huống hồ Pogba? Nhưng điều không ai ngờ đã xảy ra, khi Juve buộc phải nhượng bộ, chấp nhận tăng lương lên hơn 3 triệu euro/năm cho Pogba. Trái hẳn với thái độ “bất cần” lúc ban đầu, giờ Bianconeri đã cho thấy họ muốn ngôi sao người Pháp ở lại.

    RAIOLA CÀNG ĐƯỢC DỊP VÒI VĨNH
    Báo chí Italia vẫn chưa đưa ra con số thật cụ thể về việc  Juve nhượng bộ Pogba như thế nào, nhưng BLĐ Juve đã mất điểm về hình ảnh khi quyết định thưởng cho người đại diện Mino Raiola tới 1,5 triệu euro nếu Pogba chịu ký gia hạn hợp đồng (hiện còn hiệu lực tới 2016). Việc này không được giới chuyên môn đồng tình, bởi nó sẽ tạo ra một tiền lệ nguy hiểm.


    Raiola (phải) là một tay cò nhiều tai tiếng

    Người đại diện Raiola vốn đã quá nổi tiếng với những chiêu trò moi tiền của CLB, đồng thời gây bất ổn trong nội bộ đội bóng. Hẳn các tifosi đều nhớ rõ Ibrahimovic đã gây chuyện ra sao trong mùa bóng cuối cùng tại Inter, hay những vụ scandal liên tiếp của Balotelli thời gian gần đây. Tất cả đều do Raiola đạo diễn, với 2 mục đích: Một là thân chủ của Raiola sang CLB khác, bù lại tay đại diện này nhận khoản tiền lót tay rất lớn; Hai là thân chủ của Raiola được tăng lương, dĩ nhiên ông sẽ nhận được khoản tiền hoa hồng nhờ việc làm “trung gian”.

    Trước đây trong một clip tự chế của các Interista, Raiola từng xuất hiện trong vai gã ăn mày lừa đảo, gõ cửa từng ngôi nhà để ăn vạ, rồi sau cùng vứt bỏ tấm áo choàng rách rưới để bước vào chiếc xe hơi bóng loáng đắt tiền. Tóm lại trong mắt BLĐ và CĐV các đội bóng lớn tại Italia, Raiola là nhân vật “phản diện” điển hình, nhưng cũng khiến họ luôn lo ngay ngáy bởi những chiêu trò chọc phá nội bộ.

    Vậy mà nay một CLB nổi tiếng cứng rắn như Juve đã công khai nhượng bộ Raiola, càng là dịp để tay đại diện này lấn tới. Không lạ nếu sau Pogba, sẽ có thêm nhiều cầu thủ mà Raiola đại diện quyền lợi bỗng nhiên cảm thấy… buồn!
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội