Bóng Đá Plus trên MXH

Dortmund: Lên đỉnh rồi rơi?
HẢI PHONG • 07:53 ngày 11/11/2013
Đúng vào lúc đạt đến đỉnh cao của danh tiếng và uy tín, Dortmund lại đang có dấu hiệu khủng hoảng. Trận thua Wolfsburg 1-2 vào tối thứ Bảy vừa qua chỉ là dấu hiệu, nhưng đủ để người ta nghĩ về một mùa giải thất bại và có thể là một sự sa sút hệ thống của thầy trò Juergen Klopp.
    SAU THĂNG HOA LÀ XUỐNG DỐC
    Dortmund đánh bại Real Madrid 4-1 từ tháng Ba năm ngoái, nhưng phải đến vài tuần gần đây uy tín của họ mới lên đến đỉnh cao chói lọi của châu Âu: người ta phát hiện ra hàng nghìn CĐV Anh đã tới Đức mỗi dịp cuối tuần để cổ vũ cho Dortmund tại Signal Iduna Park. Đó là một hiện tượng chưa từng có. Mà khán giả lại đến từ quê hương của Premier League, giải đấu có giá nhất hành tinh. Điều đó trở thành bằng chứng tối cao cho việc Dortmund đang trở thành biểu tượng cho bóng đá đẹp theo mọi nghĩa của nó, từ chiến thuật, thái độ thi đấu cho đến những khán đài vàng rực và sôi động với giá cả hợp lý.

    Nhưng đúng ở đỉnh cao vinh quang này, Dortmund lại “ngửi” thấy mùi của khủng hoảng. Bắt đầu từ chính các khán đài đang rất đỗi vẻ vang: một chuỗi cuộc ẩu đả bên lề đã khiến cho Dortmund buộc phải hủy vé mùa của hàng trăm CĐV quá khích và cấm hàng chục người khác đến sân. Sau đó, là khủng hoảng sân cỏ.

    Chưa thể nói rằng khủng hoảng đã hiện hữu, nhưng đã có thể cảm thấy nó. Trận thua Wolfsburg đã khiến họ kém Bayern Munich tới 4 điểm. Hy vọng vẫn còn, khi 2 đội sẽ gặp nhau vào ngày 23/11 này. Nhưng đó cũng có thể trở thành ngày kết liễu hy vọng, nếu như Dortmund không thể thắng. Bayern đang quá ổn định, có thể chiến thắng trong những ngày tồi tệ nhất của họ, còn Dortmund thì không. Và cho tới cuối năm 2013, thì rất có thể sân Signal Iduna Park đã trở thành một nấm mồ chôn hy vọng: họ còn đang đứng trước nguy cơ rất lớn bị loại ở Champions League sau trận thua Arsenal. Một tuần quá tồi tệ của thày trò Juergen Klopp.


    Thày trò HLV Klopp trải qua một tuần tồi tệ

    ĐÂU LÀ NGUYÊN NHÂN?
    Họ muốn đổ lỗi cho trọng tài. Lewandowski đã bị từ chối 2 quả penalty (dường như) chính đáng vào cuối trận. Trước đó, trọng tài Drees đã phạt 2 thẻ vàng vô cớ với Hummels và Sven Bender ngay đầu trận khiến khả năng đá rắn của các cầu thủ này giảm xuống. “Tôi đã từng có những ngày vui hơn trong đời, những ngày mà quyết định của trọng tài không gây tranh cãi như hôm nay” - Klopp mỉa mai.

    Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng họ đá dưới sức mình. Chỉ 2 cú sút trúng khung thành trong cả trận là thành tích tồi nhất đến lúc này ở mọi đấu trường của Dortmund. Wolfsburg làm được gấp đôi số đó. Tỷ lệ chiến thắng trong những pha tranh bóng bằng đầu chỉ đạt 42%. Tỷ lệ chuyền bóng chính xác cũng chỉ đạt 73%.

    Dortmund đang chơi quá thiếu ổn định, trong cả tấn công lẫn phòng ngự. Họ có thể thăng hoa, sau đó xìu xuống chóng vánh. Trận thua Arsenal, dù chơi không tệ, nhưng Dortmund cũng đã quá cẩu thả và chỉ có thể trách mình. Có vấn đề gì trong tinh thần của các học trò Klopp? Đây là câu hỏi khó chưa tìm thấy lời giải, vì về lý thuyết, họ vẫn đang sở hữu một đội hình mạnh ở mọi tuyến.

    Liệu biểu tượng mỹ miều về bóng đá đẹp của châu Âu có bị xô đổ ngay khi nó vừa được dựng lên chỉ ít ngày?
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội