Bóng Đá Plus trên MXH

Những lý do "khó đỡ" giúp Ribery đoạt QBV FIFA 2013
Thiên Bình • 15:07 ngày 15/11/2013
BONGDAPLUS gửi đến độc giả những lý do khiến Ribery tự tin về nhất trong cuộc đua giành Quả bóng Vàng FIFA 2013 trước các ứng cử viên nặng ký như Cristiano Ronaldo hay Lionel Messi.
    Franck Ribery bông đùa với L’Equipe rằng vợ anh đã dọn sẵn chỗ trong nhà để có chỗ cho chồng trưng bày danh hiệu Quả bóng Vàng FIFA. Cá nhân tiền vệ người Pháp đang khoác áo Bayern Munich cũng thừa nhận anh đã trải qua một mùa giải cực kỳ thành công và không ngại ngần khẳng định mình là người giỏi nhất.

    Hãy thử đặt mình vào địa vị của Ribery và bạn sẽ thấy được cơ hội để “gã mặt sẹo” giành QBV là lớn đến thế nào:

    - Tôi đã giúp đội bóng của mình chơi tốt hơn thay vì sử dụng đội bóng để khiến tôi trông đẹp trai hơn và kết quả là “cú ăn 3” như các bạn đã thấy.

    - Tôi không bao giờ tham gia vào các cuộc tranh đấu vô bổ dành cho đám trẻ ranh như Cristiano Ronaldo.



    - Gân khoeo của tôi không làm từ “thạch rau câu” giống như Lionel Messi.

    - Tôi không phải kẻ lười biếng và suốt ngày bị nguyền rủa ở Champions League giống như Zlatan Ibrahimovic.

    - Tôi không ngần ngại đổi “Cậu bé Mascots” (những cô cậu bé dắt cầu thủ ra sân) để đảm bảo chiều cao của mình không quá chênh lệch (Ribery từng đề nghị đồng đội đổi cậu bé dắt ra sân vì cảm thấy xấu hổ (?) do bản thân không nhỉnh hơn họ là bao).

    - Tất cả những trận đấu của tôi đều diễn ra ở châu Âu và tôi cũng đã giành giải “Cầu thủ xuất sắc nhất châu Âu”, nên theo logic, tôi cũng nên giành chiến thắng trong cuộc đua đến Quả bóng Vàng.

    - Anatolly Tymuschuk làm trò hề trước mặt tôi năm ngoái và giờ anh ta đã phải ra đi.



    - Không phải mình tôi giúp Bayern đăng quang ở Champions League mùa trước, nhưng tôi đã giữ lại chiếc huy chương trên cổ của Mario Mandzukic (chân sút người Croatia là người mở tỷ số cho Bayern trong trận chung kết, nhưng sau đó Guendogan gỡ hòa cho Dortmund, trước khi Ribery đánh gót chuyền cho Robben ấn định tỷ số 2-1). Điều đó giống như giành Champions League 2 lần trong 1 ngày vậy. Messi từng làm được điều đó chưa? Không!

    - Tôi là cầu thủ phải chơi bóng trong một trận bão tuyết nhiều nhất từ trước đến nay.

    - Tôi vừa phát minh ra một từ mới: "fuhffffffffffft" (12 chữ f, có cách phát âm khá giống một từ có nghĩa thô tục trong tiếng Anh). Nó có nghĩa là “dừng trao Quả bóng Vàng cho Messi hàng năm đi vì đó không phải cuộc cạnh tranh về hiệu suất ghi bàn”.
    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội