Bóng Đá Plus trên MXH

Ngôi sao của tuần: Đình Tùng, tỏa sáng để khẳng định
Xuân Thuỷ • 11:31 ngày 02/09/2013
Le lói suốt cả mùa giải và phải tới trận đấu cuối cùng, Đình Tùng mới vụt sáng bằng cú đúp. Anh đã níu chân HN.T&T, không cho nhà đương kim vô địch ăn mừng một cách trọn vẹn.
    Hoàng Đình Tùng gần như mất hút trong suốt mùa giải 2013. Anh không có nhiều cơ hội ra sân, hoặc nếu có thì cũng rất ít. Theo thống kê, Đình Tùng chỉ có 227 phút thi đấu trong 7 trận. Anh chỉ có 3 trận được xếp vào đội hình xuất phát. Trận đấu Đình Tùng được ra sân lâu nhất chính là trận V.HP thua ĐTLA với tỉ số 3-4. Đình Tùng có mặt trên sân đúng 82 phút.

    Rõ ràng, với con số khiêm tốn kể trên, thật khó để Đình Tùng lấy lại cảm giác bóng, chứ chưa nói tới việc tỏa sáng. Tuy nhiên, thật ngạc nhiên khi trong trận đấu cuối cùng, trước nhà tân vô địch HN.T&T, Tùng “con” (biệt danh của Đình Tùng) tỏa sáng rực rỡ.

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY

    Anh vào sân ở đầu hiệp 2 và chỉ cần 8 phút, Đình Tùng có bàn thắng đầu tiên. Một pha băng xuống đầy dũng mãnh, thậm chí đó là tình huống Đình Tùng “cướp” cơ hội của Quang Hải rồi ghi bàn. Tình huống lập công thứ hai, tiền đạo của V.HP xoay người tung ra cú dứt điểm bằng chân trái. Bóng đi qua một rừng người rồi chui tọt vào lưới.

    HỒ SƠ – Hoàng Đình Tùng
    Tuổi: 25 tuổi
    Vị trí: Tiền đạo
    CLB: V.Hải Phòng
    Thi đấu: 45 phút, ghi 2 bàn.

    Cú đúp của Đình Tùng khiến HN.T&T không có chiến thắng trong ngày họ đăng quang (V.HP cầm hòa HN.T&T với tỉ số 3-3). Nhưng với Tùng “con”, nó còn nhiều ý nghĩa hơn thế. Hai bàn thắng ấy chính là khát vọng của anh, của cầu thủ từng đạt danh hiệu Vua phá lưới nội V-League 2010. Và rằng, anh vẫn còn nguyên những giá trị của một tay săn bàn.

    Khẳng định mình vẫn tồn tại trong trận đấu cuối, đó là cách không thể tốt hơn của Hoàng Đình Tùng.

    Ngoài Đình Tùng, còn có một số cầu thủ khác cũng có màn trình diễn ấn tượng. Và theo quan điểm của bạn, ai là xứng đáng là Ngôi sao của tuần? Hãy bày tỏ quan điểm của bạn ở mục bình luận.

    1. Nguyễn Anh Đức (Tiền đạo, B.BD): Một trận đấu để đời của Anh Đức, khi B.BD tiếp K.KG trên sân nhà. Trong một ngày đối thủ buông xuôi, Anh Đức đã ghi tới 4 bàn vào lưới đối thủ này. Anh Đức cũng chính là cầu thủ thứ 3 ở mùa này lập một cú poker (sau Moussa và Công Vinh).

    2. Gonzalo (Tiền đạo, HN.T&T): Không phải nói nhiều về Gonzalo. Cú đúp vào lưới V.HP giúp HN.T&T thoát thua trước khát vọng thắng của V.HP. Anh cũng kịp vươn lên giành danh hiệu Vua phá lưới cùng với người đồng đội Samson (14 bàn). Một vòng đấu ấn tượng của Gonzalo.

    3. Van Bakel (Hậu vệ, Đồng Nai): Không chỉ là thủ lĩnh ở hàng thủ của Đồng Nai, Van Bakel chính là cầu thủ ghi bàn thắng ở những phút cuối cùng nhấn chìm SLNA, khi giúp Đồng Nai đánh bại đối thủ này với tỉ số 2-1.

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội