Số lượng khá đông, nhưng những đóng góp của họ cho các CLB gần như không đáng kể. Hay nói cách khác, lực lượng này đã không còn là “điểm tựa” chuyên môn đáng tin cậy. Chẳng hạn, Huỳnh Kesley chỉ ghi được vỏn vẹn 4 bàn cho B.BD ở V - League 2013. Hay như Hoàng Vissai không đủ sức cạnh tranh với các nội binh nên đã được (bị) chuyển nhượng cho HV.AG ở hạng Nhất từ lượt về. Dù HA.GL đứng thứ Ba, nhưng Đoàn Văn Sakda gần như ngồi ngoài cả mùa giải…
![](https://cdn.bongdaplus.vn/Assets/Media/2013/09/04/11//helio1.jpg)
Nguyễn Hoàng Helio là cầu thủ nhập tích hiếm hoi duy trì được phẩm chất chuyên môn
Tất nhiên, không phải cả 18 cầu thủ trên đều gây thất vọng, ngược lại một số người vẫn cho thấy được giá trị chuyên môn. Tuy vậy, số này là không đáng kể, chỉ có thể nêu tên Đinh Văn Ta, Đoàn Marcelo, Nguyễn Hoàng Helio. Đa phần các cầu thủ nhập tịch như Đinh Hoàng Max đều không còn ở đỉnh cao phong độ. Đây cũng là 3 cầu thủ hiếm hoi gần như chơi chính ở V.NB, HA.GL và B.BD suốt mùa.
Có một chi tiết đáng ngẫm là những đội không dùng cầu thủ nhập tịch lại đứng trong nhóm đầu ở V-League 2013, ngoại trừ HA.GL.
Trong khi đó, các CLB sử dụng nhiều cầu thủ nhập tịch lại thi đấu khá bết bát. Thứ hạng ấy ở một chừng mực nào đó là minh chứng cho gánh nặng mà các CLB phải hứng chịu khi sở hữu lực lượng cầu thủ người Việt có gốc nước ngoài.
Có thể nhận thấy, đa phần các cầu thủ nhập tịch đều không còn ở đỉnh cao phong độ bởi phần lớn họ đã ngoài 30 tuổi. Tuổi cao, thể lực không còn tốt, họ không đủ sức để nuốt những bài tập nặng, rồi lại phải thi đấu với cường độ cao, rất dễ dính chấn thương. Vì thế, nhiều cầu thủ phải nghĩ dưỡng thương khá lâu, hoặc không còn hiệu quả khi được tung vào sân.