Ngay cả trong trận đấu chiều 29/3, khi SLNA bất ngờ thất thủ trước Đồng Nai dù tạo ra không ít cơ hội ngon ăn và chơi lấn lướt trong suốt thời gian thi đấu thì sân Vinh vẫn rất “nhiệt” nhờ các CĐV xứ Nghệ liên tục hò reo, động viên các cầu thủ chủ nhà.
Nhưng tại “chảo lửa”, không chỉ có sự nóng bỏng của không khí bóng đá mà điểm xuyết trên khán đài cũng có những hình ảnh lãng mạn của những lứa đôi yêu nhau và… yêu bóng đá.
Họ chọn đến sân theo dõi V-League vào buổi chiều cuối tuần thay vì đi xem phim, uống café như phần đông giới trẻ thời nay.
Đến sân, họ có thể chia sẻ với nhau thứ tình yêu “chung” dành cho bóng đá, cho V-League…
Bóng đá vốn không phải trò chơi mà chỉ cánh mày râu mới đam mê. Ngay cả giới "liễu yếu đào tơ" cũng có thể yêu bóng đá.
Hình ảnh như thế không chỉ có tại sân Vinh mà khắp các sân vận động khác tại V-League cũng không hề hiếm gặp.
Trong tương lai không xa, V-League sẽ là món ăn tinh thần không thể thiếu của giới trẻ Việt!